Ông Michael Kieschnick đứng trước căn nhà của mình, xung quanh ba phía đều là bất động sản thuộc sở hữu của CEO Meta, Mark Zuckerberg, và bày tỏ: “Không khu phố nào muốn bị chiếm đóng cả.”
Theo lời ông Kieschnick, từ khi vợ chồng Zuckerberg chuyển đến khu Crescent Park vào năm 2011, nơi đây đã liên tục trải qua những đợt thi công lớn, biến thành một khu phức hợp trị giá hàng tỷ đô la với tường rào cao, hệ thống camera giám sát nghiêm ngặt và những bữa tiệc gây ồn ào.
Ông Kieschnick nói thêm: “Các tỷ phú thường quen với việc tự đặt ra luật lệ cho mình, và Zuckerberg cũng không phải là ngoại lệ. Thật không may, họ lại là hàng xóm của tôi.”

Câu chuyện bắt đầu khi Zuckerberg mua một căn nhà rộng hơn 520 m² trên đường Edgewood Drive, một công trình được công nhận là cổ nhất Palo Alto bởi hội di sản địa phương. Sau đó, ông tiếp tục chi hơn 110 triệu USD để thâu tóm 11 căn nhà liền kề, thậm chí chấp nhận trả giá cao gấp đôi, gấp ba so với giá thị trường.
Năm trong số các căn nhà này đã được hợp nhất thành một khu phức hợp bao gồm nhà chính, nhà khách, sân bóng chày, hồ bơi có thể biến thành sàn khi tổ chức tiệc, trung tâm giải trí ngoài trời và thậm chí từng có một trường tư thục dành cho 14 trẻ em, dù điều này không phù hợp với quy định sử dụng nhà ở của thành phố.
Điểm nhấn giữa khu phức hợp là bức tượng Thành Long cao hơn 2 mét, từng được Zuckerberg chia sẻ trên Instagram.
Hồ sơ cấp phép xây dựng cho thấy thành phố đã phê duyệt 56 hạng mục cho các bất động sản của Zuckerberg. Một phần của dự án là hơn 650 m2 không gian ngầm, được ghi là “tầng hầm,” nhưng những người hàng xóm lại gọi đó là “hang dơi tỷ phú”.
Công trường xây dựng kéo dài suốt 8 năm đã gây ra không ít phiền toái, với đường phố thường xuyên bị tắc nghẽn bởi xe tải, máy móc hạng nặng và tiếng ồn. Một số cư dân cho biết lối vào nhà của họ bị chặn, lốp xe bị xẹp do mảnh vỡ, và gương xe bị vỡ do va chạm với thiết bị xây dựng.

Những bữa tiệc do gia đình Zuckerberg tổ chức cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Đường phố có thể bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền, với khách khứa diện tuxedo, váy dạ hội hoặc hóa trang theo chủ đề, cùng với tiếng nhạc lớn và dịch vụ đỗ xe hoạt động liên tục.
Một cư dân cho biết: “Chúng tôi đã từng gọi cảnh sát vì tiếng ồn, nhưng hầu như không nhận được phản hồi.”
Vào năm 2016, hội đồng thẩm định kiến trúc Palo Alto đã từng bác bỏ đề xuất phá bỏ bốn căn nhà liền kề để xây mới một công trình với tầng hầm rộng lớn. Tuy nhiên, Zuckerberg sau đó vẫn tiến hành dự án theo từng phần nhỏ để tránh phải trình lại hội đồng.
Nhiều cư dân cho rằng thành phố đã quá dễ dãi và nhượng bộ trước mọi yêu cầu của vị tỷ phú. Gần đây, họ lại bức xúc khi cảnh sát đặt biển “cấm đỗ xe” trên đường công cộng để phục vụ cho một bữa tiệc nướng tại nhà Zuckerberg.
Ông Greer Stone, một thành viên của hội đồng thành phố, thừa nhận rằng Zuckerberg đã “tìm ra những lỗ hổng” trong luật phân vùng và cho biết đang soạn thảo các quy định mới để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.
Ông Aaron McLear, người phát ngôn của vợ chồng Zuckerberg, khẳng định rằng cặp đôi đã cố gắng hết sức để giảm thiểu những xáo trộn gây ra cho cộng đồng: thông báo trước về các sự kiện, cung cấp số điện thoại liên hệ, lắp đặt camera không hướng vào nhà hàng xóm và sử dụng xe điện cho nhân viên an ninh.
Ông cũng cho biết thêm rằng một số bất động sản được mua là do chủ nhà chủ động đề nghị bán, và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt là cần thiết vì Zuckerberg đã từng nhận được những lời đe dọa nghiêm trọng.
“Mark, Priscilla và các con coi Palo Alto là mái ấm của mình trong hơn một thập kỷ qua. Họ trân trọng việc là thành viên của cộng đồng và đã thực hiện nhiều biện pháp vượt xa những yêu cầu thông thường để giảm thiểu ảnh hưởng,” ông McLear nói.
Gia đình tỷ phú cũng thường gửi quà cho hàng xóm mỗi khi tổ chức những bữa tiệc ồn ào, từ rượu vang, chocolate, bánh rán Krispy Kreme cho đến tai nghe chống ồn.
Tuy nhiên, đối với nhiều cư dân của khu Crescent Park, những món quà này vẫn là chưa đủ để xoa dịu những phiền toái mà họ phải gánh chịu. Dù những nỗ lực xoa dịu đã được thực hiện, sự bất bình vẫn âm ỉ trong lòng những người hàng xóm, những người cảm thấy cuộc sống yên bình của họ đã bị xáo trộn bởi sự hiện diện của một “người khổng lồ” ngay cạnh nhà.
Admin
Nguồn: VnExpress