Ngày 25 tháng 4 năm 1987, nhiếp ảnh gia 40 tuổi Charles Gibbs cùng vợ, Glenda, đến khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Vườn quốc gia Glacier ở Montana, Mỹ. Khi chuyến đi gần kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều, Charles phát hiện một đàn gấu gồm gấu mẹ và ba gấu con trên sườn núi Elk, một cơ hội chụp ảnh mà ông hằng mong ước.
Nhưng ông không ngờ rằng chính những bức ảnh này lại trở thành bằng chứng cuối cùng, ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng trước khi ông qua đời. Sự việc đau lòng này vẫn được nhắc đến nhiều năm sau đó như một lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm khi tiếp cận động vật hoang dã.
Với niềm đam mê nhiếp ảnh động vật hoang dã, Charles đã mạo hiểm tiến lại gần đàn gấu. Phân tích từ máy ảnh của ông sau này cho thấy một bức ảnh chụp con gấu mẹ đang nhìn thẳng về phía Charles.
Bức ảnh cuối cùng, được chụp từ khoảng cách 45 mét, còn đáng sợ hơn khi ghi lại cảnh gấu mẹ cùng đàn con lao về phía Charles. Trong nỗ lực tuyệt vọng, ông đã chạy xuống núi và trèo lên cây để thoát thân, nhưng vô ích.
Gấu mẹ, vốn coi Charles là mối đe dọa đối với đàn con, đã kéo ông xuống khỏi cây, cắn xé. Dù Charles đã cố gắng vùng vẫy và chạy thoát được khoảng 15 mét, để lại vệt máu trên đường, con gấu vẫn đuổi kịp, quật ngã và giết chết ông.

Con gấu xám mẹ nặng hơn 180 kg, nổi tiếng với bản năng bảo vệ con non vô cùng mạnh mẽ và không khoan nhượng. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao Charles không sử dụng súng để tự vệ. Tuy nhiên, bà Glenda giải thích rằng chồng bà yêu gấu xám và không bao giờ muốn gây nguy hiểm đến tính mạng của ba gấu con.
Phó giám đốc Vườn quốc gia thời điểm đó, ông Alan O’Neill, sau khi tìm thấy thi thể Charles, đã nhận định rằng nạn nhân “biết rõ mình đang làm gì”. Rõ ràng, trong trường hợp này, con người đã trở thành kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của động vật hoang dã.

Thống kê cho thấy, từ đầu thế kỷ 20 đến nay, Hoa Kỳ đã ghi nhận khoảng 97 trường hợp tử vong do gấu tấn công, trong đó 71 vụ xảy ra ở các khu vực hoang dã hoặc gần các công viên bang hay công viên quốc gia. Vườn quốc gia Glacier là nơi xảy ra nhiều vụ việc nhất, với 10 đến 12 trường hợp tử vong kể từ cuối những năm 1960, bao gồm cả trường hợp của Charles Gibbs.
Tính từ năm 2001, đã có khoảng 20 trường hợp bị thương do gấu tấn công tại Vườn quốc gia Glacier. Tuy nhiên, so với hàng trăm triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm, số vụ tấn công vẫn ở mức rất thấp, cho thấy đây vẫn là một điểm đến an toàn nếu du khách tuân thủ các quy tắc và cảnh báo an toàn.
Admin
Nguồn: VnExpress