Hành trình đi bộ từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Anh Tú, 41 tuổi, một người con của TP.HCM, đã nung nấu ý tưởng về một hành trình đặc biệt sau khi tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Không khí trang trọng và hào hùng của sự kiện này đã thôi thúc anh thực hiện một chuyến đi ý nghĩa, hướng tới cột mốc 80 năm Quốc khánh. Anh chia sẻ: “Tôi muốn đi bộ để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam một cách trọn vẹn nhất.”

Tuy nhiên, do chưa từng có kinh nghiệm đi bộ đường dài, anh Tú nhận thức rõ rằng việc chinh phục quãng đường hơn 1.700 km, dự kiến kéo dài trong ba tháng, sẽ là một thử thách không hề nhỏ. Vì vậy, anh quyết định tìm kiếm một người bạn đồng hành.

Khi chia sẻ kế hoạch này với bạn bè, anh nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Một số người cho rằng ý tưởng của anh “viển vông”, trong khi những người khác tỏ ra hào hứng nhưng lại không thể tham gia vì lý do sức khỏe hoặc vướng bận công việc và gia đình.

Đúng lúc tưởng chừng như phải lên đường một mình, anh Tú bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Xuân Duy, một sinh viên 21 tuổi đến từ Nam Định, bày tỏ mong muốn được cùng anh thực hiện hành trình này. Sau vài cuộc trò chuyện, Duy đã bay từ Nam Định vào TP.HCM để cùng anh Tú chuẩn bị cho thử thách lớn.

Duy chia sẻ: “Tôi còn trẻ và muốn khám phá đất nước theo một cách riêng. Thật may mắn khi gặp được anh Tú, một người có cùng chí hướng.”

Cả hai đã dành một khoảng thời gian ngắn để rèn luyện thể lực. Hành trang của họ bao gồm hai chiếc ba lô nặng khoảng 10 kg, đựng quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc men, áo mưa, đồ ăn dự phòng và một chiếc lều nhỏ để sử dụng trong trường hợp không tìm được nhà nghỉ. Toàn bộ chi phí của chuyến đi do cả hai tự chi trả.

Ngày 5/6, anh Tú và Duy chính thức khởi hành từ Dinh Độc Lập, hướng theo Quốc lộ 1A, với lá cờ đỏ sao vàng được trang trọng gắn trên ba lô. Anh Tú cho biết: “Tôi chọn ngày 5/6, trùng với ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, để làm cột mốc bắt đầu cho hành trình của mình.”

Những ngày đầu tiên của cuộc hành trình là một thử thách thực sự. Cơ thể chưa kịp thích nghi với cường độ vận động cao, khiến đôi chân của cả hai nhanh chóng bị phồng rộp và đau nhức. Mỗi ngày, họ phải đi bộ hơn 20 km trong khoảng 10-12 tiếng, khiến chiếc ba lô 10 kg trở thành một “quả núi” trên vai. Vào buổi tối, anh Tú lại phải tìm kiếm nhà nghỉ trên các ứng dụng để có được giá tốt nhất.

Anh Tú tâm sự: “Tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấm thía sự gian nan.”

Họ còn phải đối mặt với cái nắng gay gắt của miền Trung, có lúc lên đến 40 độ C. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập khiến cả hai kiệt sức và phải dừng nghỉ liên tục. Những con dốc cao cũng vắt kiệt sức lực, khiến bắp chân căng cứng và lưng mỏi nhừ. “Mệt mỏi là thế, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, mà chỉ động viên nhau cùng cố gắng bước tiếp”, anh Tú kể lại.

Sau khoảng 20 ngày, cơ thể của cả hai dần thích nghi với cường độ vận động. Thay vì cảm giác ngao ngán, họ bắt đầu tìm thấy niềm vui trong mỗi bước chân. Đôi chân không còn đau mỏi, và nhịp đi trở nên đều đặn hơn.

Để đảm bảo tiến độ, anh Tú và Duy đặt mục tiêu cứ 1-3 ngày phải đi qua một tỉnh, thành (theo địa giới cũ), riêng các tỉnh có diện tích lớn như Khánh Hòa, Hà Tĩnh thì mất đến 6 ngày. Tại mỗi địa phương, họ đều ghé thăm các nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử để tưởng nhớ công ơn của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Anh Tú và Duy được người dân tiếp nước trong chuyến hành trình đi bộ từ TP HCM ra Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tiếp sức hành trình đi bộ từ TP HCM ra Hà Nội của Tú và Duy. Ảnh: Internet

Trong suốt hành trình, hai người cũng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của rất nhiều người. Những lời động viên, hỏi thăm từ những người xa lạ đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Có người cho nước uống, người tặng cơm, và thậm chí có những em nhỏ đứng đợi hàng giờ bên đường để tặng vài quả xoài, trái bơ hái từ vườn nhà.

Một kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với cả hai là cuộc gặp gỡ với một phụ nữ thu mua phế liệu ở Quảng Trị. Thấy hai chàng trai mồ hôi nhễ nhại, bà ngỡ rằng họ đang gặp khó khăn nên đã lục lọi khắp các túi để tìm tiền giúp đỡ.

Anh Tú kể: “Tôi đã cố gắng giải thích rằng chúng tôi đang đi bộ xuyên Việt, nhưng có lẽ cô ấy nghe nhầm thành ‘đi xin việc’ nên càng thương cảm hơn. Trước khi chúng tôi rời đi, cô còn đưa số điện thoại và dặn nếu cần chỗ ăn ngủ thì cứ gọi, khiến cả hai anh em chúng tôi xúc động đến trào nước mắt.”

Anh Tuấn Tú (bên trái) và người bạn đồng hành Xuân Duy chụp ảnh kỷ niệm ở khi đi bộ đến quê Bác, Nghệ An, đầu tháng 8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tuấn Tú, Xuân Duy trên đường đi bộ xuyên Việt đến Nghệ An. Ảnh: Internet

Ngày 11/8, anh Tú và Duy đã đến Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chặng đường còn lại đến Hà Nội là khoảng 270 km. Họ dự kiến sẽ đến Thủ đô vào ngày 24/8 để tham gia các hoạt động bên lề trước lễ diễu binh.

Tuy nhiên, hành trình của họ chưa dừng lại ở đó. Cả hai dự định sẽ đạp xe từ Hà Nội trở về TP.HCM, mặc dù chưa có kế hoạch thời gian cụ thể.

Anh Tú chia sẻ: “Đó sẽ là một chuyến đi tri ân. Chúng tôi sẽ quay lại những nơi đã đi qua để cảm ơn những tấm lòng nhân hậu của người dân đã tiếp lửa cho hành trình này.”

Nguyễn Xuân Duy, 21 tuổi (bên trái) và anh Cao Lê Tuấn Tú, 41 tuổi trên chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt, khởi hành từ TP HCM ngày 5/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Xuân Duy và Tuấn Tú: Hành trình đi bộ xuyên Việt từ TP HCM. Ảnh: Internet

Nhìn lại chặng đường hơn 1.500 km đã qua, cả anh Tú và Xuân Duy đều thừa nhận rằng có những khó khăn, gian khổ, nhưng những gì họ nhận lại được còn lớn hơn rất nhiều, đó là tình người ấm áp và sự thấu hiểu sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Anh Tú khẳng định: “Dù đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn tự hào là người Việt Nam và sẽ không ngừng tiến bước khi còn có thể.” Hành trình của anh và Duy là một minh chứng cho tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng khám phá những điều mới mẻ của tuổi trẻ Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *