Mối quan hệ kéo dài chín năm của tôi đang đi vào ngõ cụt. Từ bài viết năm 2023 đến nay, dù chưa kết hôn, tình hình giữa tôi và bạn gái ngày càng trở nên tồi tệ. Đặc biệt trong năm 2024, vấn đề kinh tế của tôi gặp khủng hoảng nghiêm trọng.
Bạn gái tôi là người rất coi trọng các dịp lễ như sinh nhật, 8/3, kỷ niệm. Cô ấy luôn mong muốn có quà hoặc hoa vào những ngày này. Nếu tôi không đáp ứng được mà lại mua sắm cho bản thân, chúng tôi rất dễ xảy ra tranh cãi. Dù năm 2024 tôi đã cố gắng tặng quà, nhưng vẫn không đủ làm hài lòng cô ấy.
Có lần, vì quá thích một đôi giày, tôi đã mua lén. Khi bạn gái phát hiện, cô ấy đã cắt nát đôi giày đó. Tôi không kiềm chế được và dẫn đến xô xát (nhưng không đánh nhau). Lúc đó, tôi đã dứt khoát đòi chia tay, nhưng bạn gái không đồng ý và không chịu dọn ra riêng. Hiện tại, chúng tôi đang thuê chung một căn nhà nguyên căn, với chi phí 9 triệu đồng mỗi tháng do tôi chi trả vì tôi làm việc tại nhà. Sau gần một tháng chiến tranh lạnh, bạn gái chủ động xin lỗi, tôi bỏ qua, nhưng những xung đột nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra.
Đến năm 2025, tình hình kinh tế của tôi ổn định hơn nhờ chuyển đổi công việc. Vẫn là những dịp lễ quen thuộc, tôi tặng quà vào các ngày 14/2, 8/3. Vào dịp sinh nhật, tôi hứa sẽ mua vàng để dành cho việc cưới xin sau này. Sau đó, tôi mua cho mình một đôi giày (vì tôi chỉ có sở thích với giày, không ăn chơi, nhậu nhẹt). Chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau vì chuyện “Tại sao anh chưa mua đủ quà cho em mà lại đi mua giày?”. Sau đó, bạn gái lại xin lỗi. Thật sự, đến giai đoạn này, cảm xúc của tôi đã trở nên chai sạn.
Bạn gái muốn tôi phải cầu hôn trước thì mới đồng ý kết hôn, nhưng tôi nghĩ chuyện này nên xuất phát từ sự tự nguyện chứ không phải là ép buộc. Tôi có để dành tiền trong ống heo để chụp ảnh cưới và mua nhẫn, toàn bộ đều là tiền tôi tự bỏ vào hàng ngày, bạn gái không đóng góp. Vì bạn gái làm ngân hàng, đi làm cả ngày, nên tôi thông cảm và không ép cô ấy phải nấu cơm. Nếu có nấu, tôi cũng phụ giúp, nhưng chúng tôi rất hiếm khi ăn cơm nhà, phần lớn là ăn ngoài. Tuy nhiên, chi phí ăn ngoài hầu như do tôi chi trả, bạn gái rất ít khi góp tiền. Tôi không biết liệu mình có quá tính toán trong chuyện này hay không.
Về chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà 9 triệu do tôi lo. Bạn gái trả tiền điện nước, internet. Tiền siêu thị và các chi phí khác, tôi thường chi nhiều hơn, tỷ lệ thường là 6-4 hoặc 7-3.
Đỉnh điểm xảy ra vào một ngày chủ nhật. Bạn gái tôi thuộc tuýp người “không được đụng đến vào ngày chủ nhật và khi đói, vì có thể mất kiểm soát”. Hôm đó, tôi có việc ở xa, chưa kịp về (đi xem hàng hóa), còn bạn gái từ quê lên. Vừa không thấy tôi, bạn gái đã nhắn tin hỏi, tôi báo là sắp về. Trước đó một ngày, tôi đã báo trước là hôm nay sẽ đi công việc, tầm khi bạn gái lên đến nhà thì tôi cũng sẽ có mặt.
Bạn gái bắt tôi dùng chung iCloud. Trong lúc tôi đang xem hàng, bạn gái liên tục bật tính năng “tìm iPhone” của tôi và nhắn tin hỏi “Sao giờ chưa về? Giờ này còn ở đó thì biết khi nào mới về?”. Vì vậy, tôi nhanh chóng chạy xe về. Một phần vì phanh không kịp, một phần vì tâm lý muốn về nhanh, tôi đã bị té xe trên đường (còn khá xa nhà), may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Về đến nhà, tôi chất vấn lý do bạn gái hối thúc tôi về. Bạn gái cho rằng việc tôi bị té xe là do tôi, còn việc bạn hối thúc là quyền của bạn, còn việc tôi chạy xe là việc của tôi. Tôi đồng ý và chỉ hỏi bạn gái có hiểu tôi đang đi công việc, làm việc để lo cho việc kết hôn và tương lai hay không. Tại sao không phải là “anh xem hàng xong rồi về cẩn thận” mà lại hối thúc, tìm iPhone của tôi như vậy. Bạn gái chỉ trả lời ngắn gọn “hiểu những việc anh đang làm, nhưng muốn hối thúc về sớm vậy đó, vì hôm nay là chủ nhật, phải chở đi chơi”. Tôi không giữ được bình tĩnh và đã có va chạm vai, đẩy bạn gái.
Tôi biết mình đã sai vì không giữ được bình tĩnh. Sau chín năm quen nhau, nhiều lần tôi đã muốn chia tay, và đến lần này, tôi thực sự không còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa. Gia đình tôi cũng không thích bạn gái. Nếu có thể, xin mọi người đọc lại bài viết của tôi năm 2023 và cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress