Ngày 11/8 vừa qua, hai em bé người Nhật Bản đã gặp nạn khi đang chơi trên phao gần bờ biển Gotenba, tỉnh Mie. Sự việc xảy ra vào khoảng 13h, khi hai em bị sóng cuốn ra xa bờ gần 100 mét và trôi dạt dọc bờ biển khoảng 700 mét.
Nhóm khoảng 15 người Việt Nam đang có mặt gần đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu của hai đứa trẻ. Thời điểm đó, biển động với gió lớn và thủy triều rút nhanh, khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn khi phao có nguy cơ bị lật bất cứ lúc nào.
Anh Phạm Quốc Đạt, 27 tuổi, và anh Tống Mạnh Tuấn, 28 tuổi, đã không ngần ngại lao xuống biển để cứu hai em nhỏ. Nỗ lực tiếp cận đầu tiên của cả hai không thành công do khoảng cách quá xa và sóng lớn, buộc họ phải quay trở lại bờ.
Không bỏ cuộc, anh Đạt và anh Tuấn đã nhanh chóng chạy dọc bờ biển, tìm cách tiếp cận gần hơn vị trí của hai em bé. Lần này, họ sử dụng phao lốp xe đạp mà nhóm mang theo để hỗ trợ việc bơi ra biển. Bất chấp việc anh Tuấn bị chuột rút, cả hai vẫn quyết tâm thực hiện cuộc giải cứu.

Trong khi đó, những người Việt còn lại trên bờ đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát và kêu gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Mẹ và bà của hai đứa trẻ, do không biết bơi, đã vô cùng hoảng loạn và bất lực trên bờ.
Sau một khoảng thời gian vật lộn với sóng lớn và gió mạnh, anh Đạt và anh Tuấn đã thành công đưa được hai em bé vào bờ an toàn. Lực lượng cảnh sát và cứu nạn địa phương đã có mặt tại hiện trường khoảng 10 phút sau đó. Được biết, khu vực bãi biển này không có lực lượng cứu hộ thường trực.
Đại diện Sở Cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie, đã xác nhận sẽ mời anh Phạm Quốc Đạt và anh Tống Mạnh Tuấn đến trụ sở vào ngày 28/8 để trao tặng bằng khen, ghi nhận hành động dũng cảm của họ trong việc cứu sống hai em bé Nhật Bản.
Admin
Nguồn: VnExpress