Mua đồng phục học sinh: Tốn kém 2.5 triệu/năm rồi bỏ?

Khi con trai tôi bước vào lớp 3 tại một trường tiểu học, tôi đã không khỏi choáng váng khi nhận được danh sách những vật dụng cần mua cho năm học mới. Danh sách dài dằng dặc bao gồm hai bộ đồng phục cộc tay cho mùa hè, một bộ dài tay cho mùa thu, áo khoác mùa đông, đồng phục thể dục, đồng phục bóng đá, đồng phục dã ngoại… Tổng cộng gần chục món đồ khác nhau.

Điều đáng nói là giá của mỗi món đồng phục không hề rẻ. Hai bộ đồng phục mùa hè có giá 640.000 đồng, bộ dài tay là 380.000 đồng, áo khoác mùa đông 550.000 đồng, đồng phục thể dục 300.000 đồng, đồng phục bóng đá 280.000 đồng và đồng phục dã ngoại 200.000 đồng. Tính tổng cộng, chỉ riêng tiền đồng phục đã tiêu tốn gần 2,5 triệu đồng. Đó là chưa kể đến các phụ kiện khác như giày thể thao, mũ, tất… Khoản chi này gần bằng một tháng học phí và tiền ăn của con tôi.

Một vấn đề khác là con tôi đang trong độ tuổi phát triển nhanh chóng, vì vậy những bộ đồng phục mua trong năm nay có thể sẽ không còn vừa vặn vào năm sau. Nhiều món đồ chỉ được mặc vài lần trong suốt cả năm. Thậm chí, có những bộ còn mới nguyên trong tủ vì không biết cho ai, do mỗi trường lại có một kiểu đồng phục riêng biệt.

Chính vì vậy, khi đọc được thông tin về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các trường công lập thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng), không may đồng phục riêng, không có các chi tiết trang trí như cà vạt hay viền tay áo, cổ áo, cầu vai khác màu, tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nếu có một kiểu đồng phục mà học sinh trường nào cũng có thể mặc được, thì anh chị em có thể dùng lại của nhau, hàng xóm cũng có thể chia sẻ cho nhau. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã thấy nhẹ gánh cho các bậc phụ huynh biết bao.

Tôi cho rằng nếu các địa phương khác cũng áp dụng cách làm này, các bậc phụ huynh sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể, đặc biệt là đối với những gia đình có hai hoặc ba con đang đi học. Quan trọng hơn, điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực về tài chính vào mỗi dịp đầu năm học, để cha mẹ có thể tập trung vào việc chuẩn bị sách vở, kỹ năng và những trải nghiệm học tập ý nghĩa cho con cái.

Chắc chắn rằng đồng phục gọn gàng và thống nhất là điều cần thiết, nhưng tôi không thực sự hiểu tại sao lại cần phải chia nhỏ thành nhiều loại “đồng phục con con” như đồng phục bóng đá, dã ngoại, lễ hội, rồi đồng phục cho mùa này mùa kia… Đôi khi, tôi cảm thấy rằng chúng ta đang biến đồng phục – vốn dĩ được tạo ra để đơn giản và tiết kiệm – thành một khoản chi phí không hề nhỏ, thậm chí mang tính chất thương mại.

Nhìn vào cách làm của Khánh Hòa, tôi chỉ mong muốn một điều giản dị: đồng phục của con tôi chỉ cần quần xanh và áo trắng. Số tiền còn lại, tôi muốn dành để mua những cuốn sách hay cho con đọc hoặc cho con tham gia một khóa học kỹ năng sống. Chắc chắn rằng giá trị mà con tôi nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ mặc một chiếc áo vài lần để chụp ảnh kỷ niệm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *