Bí quyết đỗ đại học top 20 Mỹ: Ba email thay đổi cuộc đời

Nguyễn Thị Bảo Chi, nữ sinh lớp 12 Văn của trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), đã xuất sắc trúng tuyển vào ngành Truyền thông của Đại học New York (NYU), một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng THE 2025, NYU xếp thứ 19 tại Mỹ và thứ 33 trên toàn cầu.

Hồi đầu năm, Bảo Chi nộp hồ sơ ứng tuyển vào NYU và đến tháng 3, em nhận được thông báo nằm trong danh sách chờ của trường. Danh sách chờ bao gồm những ứng viên tiềm năng mà trường có thể cân nhắc thêm trong đợt tuyển sinh sau, mặc dù tỷ lệ trúng tuyển từ danh sách này thường rất thấp, chỉ khoảng vài phần trăm.

Không nản lòng, mỗi tháng Chi đều gửi thư bày tỏ nguyện vọng, cập nhật những thành tích mới của mình cho trường. “Em muốn nhà trường thấy được sự yêu thích của em đối với ngành học này, mong có cơ hội chia sẻ thêm về bản thân và khẳng định em sẽ chọn trường nếu được nhận”, Chi chia sẻ. Kỳ diệu thay, chỉ 8 tiếng sau khi gửi bức thư thứ ba, em đã nhận được tin trúng tuyển.

Niềm đam mê Văn học đã khơi nguồn cho lựa chọn học truyền thông của Bảo Chi. Em mong muốn sử dụng truyền thông để kể những câu chuyện sâu sắc, chạm đến trái tim người đọc và kết nối mọi người. “Em nhận thấy mình có đam mê với việc viết, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ giỏi viết thôi là chưa đủ”, Chi nhận định. Chính vì vậy, em mong muốn được học tập tại một ngôi trường năng động, giúp em phát triển toàn diện và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, Chi quyết định chọn Đại học New York vì chương trình đào tạo kết hợp giữa truyền thông viết và truyền thông số, giúp sinh viên nâng cao kiến thức về lập trình, dữ liệu và AI. Thêm vào đó, khuôn viên trường nằm ngay trung tâm thành phố, gần nhiều công ty truyền thông, tạo lợi thế lớn cho sinh viên.

Từ giữa năm lớp 11, Bảo Chi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Với thời gian chỉ còn 8 tháng, em chia kế hoạch thành hai giai đoạn: từ tháng 3 đến tháng 8 tập trung ôn thi IELTS và SAT, sau đó dồn toàn lực cho kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. “Vì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chỉ diễn ra một lần, em quyết tâm hoàn thành các chứng chỉ từ trước để giảm áp lực”, Chi giải thích.

Hồ sơ của Chi bao gồm bảng điểm ấn tượng (9,7/10), các tài liệu chứng minh thành tích và hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu từ giáo viên ôn thi đội tuyển, cùng một bài luận đầy cảm xúc.

Bảo Chi từng đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm lớp 9, huy chương đồng Olympic Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm lớp 10. Đến năm lớp 12, em xuất sắc giành giải nhất thành phố và giải nhì toàn quốc.

Ngoài ra, Chi còn tích cực tham gia nhiều dự án, như nghiên cứu thủ pháp dòng ý thức trong tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” cùng nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn, nghiên cứu văn học đương đại Đông Bắc Á, và gây quỹ cho trẻ em vùng cao. Theo Chi, hai dự án nghiên cứu văn học đã cho em cơ hội phân tích, lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó kể lại những câu chuyện mà độc giả có thể đồng cảm với nhân vật. “Kể cả nỗi đau, nếu được kể lại đúng cách, cũng có thể chữa lành cho cả người kể lẫn người nghe”, Chi tâm sự.

Thông điệp này cũng được Bảo Chi truyền tải qua bài luận gửi Đại học New York, qua việc phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Em tập trung vào nhân vật người đàn bà hàng chài, người phụ nữ cam chịu những trận đòn của chồng, vừa xấu hổ, nhục nhã, vừa lo lắng che chở cho con cái. Tuy nhiên, khi ra tòa và được khuyên ly hôn, bà lại khiến nhiều người bất ngờ bởi sự tinh tế, thấu hiểu và bao dung đối với người chồng phải gánh vác cả gia đình. Cả hai vợ chồng đều có những nỗi khổ riêng, và mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Từ câu chuyện của người đàn bà hàng chài và chồng, Chi rút ra nhận định rằng “sự giúp đỡ của con người nên xuất phát từ nhu cầu thật sự của người nhận” và “có những nỗi buồn ẩn sâu mà bề ngoài không thể nhìn thấy được”.

Đỗ đại học top đầu Mỹ sau ba email
Ảnh kỷ yếu đẹp của Nguyễn Thị Bảo Chi tại THPT Chu Văn An. Ảnh: Internet

Thông qua bài luận, Bảo Chi muốn chứng minh cho ban giám khảo thấy khả năng biến tổn thương thành sự thấu hiểu, và mong muốn học cách kể những câu chuyện ấy trên sân khấu toàn cầu, vừa bảo tồn bản sắc Việt, vừa làm cho nó “thở” trong nhiều ngôn ngữ truyền thông mới tại NYU.

Từ kinh nghiệm của mình, Chi khuyên các ứng viên nên chuẩn bị hồ sơ và xác định câu chuyện muốn truyền tải từ sớm, đồng thời cần kiểm soát kỳ vọng và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. “Nếu bị từ chối, em cũng coi đó là cái duyên, vì có lẽ mình chưa thật sự phù hợp với tiêu chí của trường. Nếu được nhận mà không hòa hợp thì cũng khó”, Chi chia sẻ.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hương Thủy, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Văn của trường THPT chuyên Chu Văn An, nhận xét Bảo Chi là một người điềm đạm, đầy quyết tâm và đáng tin cậy. “Chỉ cần có cơ hội thể hiện, Chi không bao giờ bỏ lỡ mà luôn bùng nổ hết mình, dám thử nghiệm mọi vai trò, từ Bí thư chi Đoàn, cố vấn chuyên môn Ngày hội chuyên Văn, đến MC, và đều hoàn thành một cách chuyên nghiệp, chỉn chu và khoa học”, cô Thủy nhận xét.

Bảo Chi dự kiến sẽ nhập học tại Mỹ vào tháng 9 tới. Em hy vọng sẽ kết nối được với nhiều bạn bè quốc tế, khám phá thành phố và hòa mình vào cuộc sống sôi động tại đây.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *