Sau trận thua nghẹt thở trước PSG trong trận tranh Siêu cúp châu Âu diễn ra ngày 13/8 trên sân Bluenergy, HLV Frank của Tottenham Hotspur đã có những chia sẻ đầy ẩn ý. Ông ví von trận đấu như một ca phẫu thuật đặc biệt, nơi đội bóng của ông đã tiến rất gần đến chiến thắng nhưng lại để tuột mất danh hiệu vào phút chót. “Về mặt y học, ca mổ thành công nhưng bệnh nhân chết, nên cuối cùng không tốt,” ông nói. “Chúng tôi rất gần chiến thắng, nhưng có lẽ cần tập thêm sút penalty để thắng trong một trận chung kết”.
Tottenham đã dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của hai trung vệ Micky van de Ven và Cristian Romero cho đến phút 84. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hai cầu thủ vào sân thay người bên phía PSG, Lee Kang-in và Goncalo Ramos, đã giúp đội bóng nước Pháp gỡ hòa 2-2, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.
Trong loạt sút penalty, dù Vitinha giúp Tottenham vươn lên dẫn trước, nhưng sau đó Van de Ven và Mathys Tel đều sút hỏng, khiến “Gà trống” thất bại 2-4 và bỏ lỡ cơ hội giành Siêu cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.
HLV Frank cho rằng nếu chỉ xét kết quả hòa 2-2 sau 90 phút, Tottenham hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn của mình. Ông đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chiến đấu và nỗ lực của các cầu thủ, xem đó là nền tảng quan trọng cho mùa giải phía trước.

Về phía PSG, HLV Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông đã chơi dưới sức và có phần may mắn khi giành chiến thắng. “Trong 80 phút, chúng tôi không xứng đáng với chiếc Cup này,” ông nói. “Tottenham xứng đáng thắng vì họ đang đạt phong độ cao hơn, đã tập luyện sáu tuần, còn chúng tôi mới chỉ tập được sáu ngày. Đôi khi bóng đá thật bất công, và chúng tôi rất may mắn ghi được hai bàn trong 10 phút cuối”.

Enrique lý giải rằng PSG chưa đạt phong độ tốt nhất do thiếu thời gian chuẩn bị sau khi tham dự FIFA Club World Cup và trận thua 0-3 trước Chelsea trong trận chung kết trên đất Mỹ cách đây một tháng. Tuy vậy, ông vẫn đánh giá cao tinh thần kiên cường của các học trò và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, xem màn lội ngược dòng này như một phép màu. Ông cũng chỉ ra rằng việc thiếu thời gian tập luyện khiến các cầu thủ đưa ra quyết định chậm chạp và chuyền bóng thiếu chính xác.
Cuối tuần này, Tottenham sẽ tiếp đón một tân binh ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, trong khi PSG sẽ làm khách trên sân của Nantes ở vòng một Ligue 1. Cả hai đội bóng đều hướng tới những khởi đầu thuận lợi sau trận Siêu cúp châu Âu đầy kịch tính.
Admin
Nguồn: VnExpress