Gửi đến anh, người em chưa từng quen biết,
Em viết những dòng này, mang theo cả nỗi niềm và hy vọng về một người bạn đời. Em lớn lên ở vùng ngoại thành Hà Nội, tuổi thơ không êm đềm như bao người. Những biến cố gia đình ập đến khi em còn ngồi trên ghế nhà trường, đẩy mấy mẹ con em vào cảnh khó khăn. Em đã tự nhủ phải cố gắng học hành để thay đổi số phận.
Và rồi, sau bao năm nỗ lực không ngừng nghỉ, em đã có được một mái nhà nhỏ. Cuộc sống rèn giũa em trở nên mạnh mẽ, tự lập. Em quen với việc tự mình đối mặt và giải quyết mọi khó khăn, bởi xung quanh em dường như không có ai để dựa dẫm. Có lẽ vì em quá mạnh mẽ mà chẳng ai nghĩ đến việc che chở cho em.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn khao khát một bờ vai ấm áp, một người để sẻ chia những vui buồn, gánh vác những áp lực của cuộc sống. Em mong muốn có một người bạn đời để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em cũng từng ước ao được vô tư, vô lo như bạn bè đồng trang lứa. Em vẫn nhớ mãi hình ảnh người bạn sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 được bố mua xe máy, một điều mà em chỉ dám mơ ước. Hay những người bạn khác ra trường đã có sẵn công việc do gia đình sắp xếp, còn em phải tự mình bươn chải, tự lực cánh sinh để lo cho gia đình, để không ai có thể coi thường mình.
Em sinh năm 1989, cao 1m55, ngoại hình bình thường. Em làm kinh doanh và có chút nhanh nhạy. Em thích nấu ăn và quen với việc tự lập từ nhỏ. Em có thể làm hầu hết mọi việc.
Anh ơi, anh đang ở đâu? Nếu anh là người độc thân hoặc đã ly hôn và chưa có con, có một công việc ổn định, có tấm lòng chân thành và tử tế, xin hãy liên hệ với em. Em mong muốn cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).
Admin
Nguồn: VnExpress