Vợ ghen tuông bí mật gắn định vị xe máy: Câu chuyện

Bước vào tuổi xế chiều, cuộc sống của một người đàn ông 61 tuổi ở Hà Nội lại đối diện với những sóng gió hôn nhân, khi những mâu thuẫn với người vợ 53 tuổi ngày càng trở nên gay gắt. Từng trải qua giai đoạn khó khăn, tập trung vun vén cho gia đình và con cái, giờ đây, khi kinh tế ổn định, những khác biệt trong tính cách và quan điểm sống lại trỗi dậy, đe dọa hạnh phúc gia đình.

Theo lời kể của người đàn ông, vợ ông có tính hay “nhớ dai” những lỗi lầm trong quá khứ của chồng, thường xuyên nhắc lại mỗi khi xảy ra tranh cãi. Nghiêm trọng hơn, bà còn có tính đa nghi, ghen tuông vô cớ, dẫn đến những hành động xâm phạm quyền riêng tư của chồng như bí mật gắn định vị trên xe máy, lắp camera ẩn trong nhà để theo dõi.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người vợ thường xuyên kiểm tra điện thoại của chồng, tìm kiếm những dấu hiệu bất thường và suy diễn, khiến ông cảm thấy căng thẳng, bực bội. Mặc dù ông khẳng định mình không làm gì sai trái, nhưng vợ ông vẫn không tin tưởng, thậm chí còn dọa ly hôn.

Không thể chịu đựng được sự kiểm soát và những đòi hỏi vô lý của vợ, người đàn ông đã quyết định về quê vài ngày để tìm sự bình yên. Tuy nhiên, hành động này lại bị vợ quy chụp là “từ bỏ gia đình” và bà đã chuyển hết đồ đạc của ông về quê.

Trong tình thế bế tắc, người đàn ông đã viết giấy phân chia tài sản nhà đất thành bốn phần, mỗi thành viên trong gia đình một phần, và ông chấp nhận phần nhỏ nhất. Sau động thái này, người vợ không còn đề cập đến chuyện ly hôn nữa.

Người đàn ông đặt câu hỏi liệu vợ mình có phải là người hiếu thắng, đề cao cái tôi cá nhân hay không, đồng thời mong muốn nhận được lời khuyên từ độc giả về tình huống mà ông đang gặp phải.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *