Một sự kiện chưa từng có tiền lệ đang được lên kế hoạch: giải đấu UFC có thể sẽ diễn ra ngay trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, đánh dấu sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ.

Chủ tịch UFC, Dana White, dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump và con gái Ivanka Trump vào ngày 28/8 tại Washington để thảo luận chi tiết về công tác tổ chức sự kiện đặc biệt này. Các vấn đề quan trọng như dựng lồng bát giác, đảm bảo an ninh, điều phối khán giả, chuẩn bị phòng thay đồ cho các võ sĩ và bố trí truyền hình trực tiếp sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng.
Ông White hào hứng tuyên bố: “Sự kiện này chắc chắn sẽ diễn ra. Hãy tưởng tượng, sinh nhật lần thứ 250 của Mỹ và UFC sẽ đấu ngay trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, phát trực tiếp trên CBS.”
Ý tưởng táo bạo này xuất phát từ chính Tổng thống Trump, người mong muốn tạo ra một màn trình diễn “có một không hai” trong lịch sử thể thao Mỹ, với sức chứa dự kiến từ 20.000 đến 25.000 khán giả.
Đệ nhất phu nhân Ivanka Trump sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sự kiện tại Nhà Trắng. Bà được giao nhiệm vụ “trực tiếp tham gia mọi công đoạn” và sẽ phối hợp chặt chẽ với Dana White để đảm bảo công tác chuẩn bị diễn ra suôn sẻ. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của bà Ivanka với các hoạt động công cộng kể từ khi rời chính trường.
Về phía các võ sĩ, Conor McGregor đã bày tỏ mong muốn được góp mặt trong sự kiện lịch sử này. Jon Jones, cựu võ sĩ người Mỹ, cũng từng đề cập đến khả năng tham gia, nhưng Dana White tỏ ra thận trọng về độ tin cậy của võ sĩ này sau tuyên bố giải nghệ hồi tháng 6. Mặc dù danh sách các trận đấu vẫn chưa được công bố, White cam kết đây sẽ là “một đêm đấu lịch sử” với sự góp mặt của dàn võ sĩ hàng đầu.

Thông tin về sự kiện đặc biệt này được công bố trong bối cảnh UFC vừa ký kết thỏa thuận bản quyền truyền hình trị giá 7,7 tỷ USD trong vòng 7 năm với Paramount, tương đương 1,1 tỷ USD mỗi năm. Toàn bộ sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Paramount+. Đây là một bước tiến lớn so với hợp đồng hiện tại với ESPN, trị giá khoảng 550 triệu USD mỗi năm. Paramount cũng bày tỏ mong muốn mở rộng quyền phát sóng UFC ra thị trường quốc tế khi có cơ hội.
Dana White, người tiếp quản UFC từ năm 2001 khi giải đấu còn đang thua lỗ, đã biến nó trở thành tổ chức MMA lớn nhất thế giới. Ông là bạn thân và là người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Trump. Bản thân ông Trump cũng là một khán giả quen thuộc của UFC và thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu tại các sự kiện lớn.
Việc tổ chức một sự kiện UFC tại Nhà Trắng có thể mang nhiều ý nghĩa chính trị đối với ông Trump. Đây là một cách để ông củng cố hình ảnh gần gũi với cử tri nam giới trẻ tuổi, những người hâm mộ chủ yếu của UFC và cũng là lực lượng ủng hộ mạnh mẽ ông trong các kỳ bầu cử trước.
Hơn nữa, UFC với tính chất mạnh mẽ, quyết liệt và không khoan nhượng, vô tình phản ánh hình ảnh mà ông Trump muốn xây dựng: một nhà lãnh đạo sẵn sàng chiến đấu vì những gì ông tin tưởng. Việc sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ còn tạo thêm hiệu ứng gắn kết thông điệp về sức mạnh của nước Mỹ với cá nhân ông.
Sự kết hợp độc đáo này không chỉ giúp ông Trump tiếp cận khán giả thể thao mà còn biến Nhà Trắng thành một tâm điểm giải trí và chính trị, một điều mà không nhiều tổng thống Mỹ từng làm được.
Admin
Nguồn: VnExpress