Một trận lũ quét kinh hoàng đã tàn phá làng Chositi thuộc huyện Kishtwar, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14/8, sau một trận mưa lớn bất ngờ. Làng Chositi nằm trên tuyến đường hành hương nhộn nhịp đến đền Machail Mata nổi tiếng trên dãy Himalaya.
Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ, với dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi xe hơi, phá hủy nhà cửa và nhấn chìm các tuyến đường trong bùn lầy.
Ngay sau khi thảm họa xảy ra, các đội cứu hộ và quân đội đã được khẩn trương triển khai để ứng phó với tình hình. Ông Ramesh Kumar, ủy viên hội đồng huyện Kishtwar, cho biết các lực lượng đang nỗ lực hết mình để giải cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ người dân địa phương.
Theo AFP, ông Mohammad Irshad, quan chức cấp cao về quản lý thảm họa của Ấn Độ, thông báo rằng ít nhất 56 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường trước khi công tác cứu hộ tạm dừng vào đêm qua. Ông Irshad cũng cho biết thêm rằng khoảng 80 người vẫn đang mất tích và 300 người đã được cứu sống, trong đó có khoảng 50 người bị thương nặng.

Hãng tin Reuters đưa tin, dòng lũ dữ đã cuốn trôi một bếp ăn cộng đồng, nơi thường là điểm dừng chân của những người hành hương đến đền Machail Mata, cùng với nhiều ngôi nhà khác trong làng.
Giới chức địa phương cho biết, vào thời điểm lũ quét qua, có hơn 100 người hành hương đang trú chân tại bếp ăn cộng đồng này. Số người thiệt mạng có thể còn tăng lên do nhiều người có khả năng vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp bùn đất dày.
Đây là thảm họa lũ lụt lớn thứ hai mà Ấn Độ phải đối mặt chỉ trong tháng này. Trước đó, vào ngày 5/8, một trận lũ quét khác đã tàn phá thị trấn Dharali ở bang Uttarakhand, cướp đi sinh mạng của hơn 70 người.
Admin
Nguồn: VnExpress