Kseniya Alexandrova, Á hậu 1 Hoa hậu Nga 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Nga cùng năm, đã qua đời sau một tháng điều trị tích cực do tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tang lễ của cô diễn ra vào ngày 15/8 vừa qua.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối ngày 16/7 trên một đường cao tốc gần thành phố Tver, Nga. Chiếc xe chở Kseniya và chồng, Ilya, đã va chạm với một con nai sừng tấm lớn bất ngờ lao ra từ khu vực rừng rậm ven đường. Cú va chạm mạnh khiến phần kính trước của xe vỡ nát, gây ra những chấn thương nghiêm trọng cho Kseniya, đặc biệt là chấn thương sọ não.
Nai sừng tấm là loài động vật có kích thước lớn nhất trong họ hươu nai, với chiều cao trung bình từ 1,8 đến 2,1 mét và cân nặng con đực có thể đạt từ 380 đến 720 kg.

Chồng của Kseniya, Ilya, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Anh cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường đang thi công và không có rào chắn bảo vệ động vật hoang dã.
Trong suốt thời gian Kseniya điều trị trong bệnh viện, bạn bè và người thân luôn túc trực bên cạnh, hy vọng vào một phép màu. Cô trải qua những ngày hôn mê sâu, có lúc tỉnh lại rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê. Dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp, Kseniya vẫn không thể qua khỏi.

Trước khi tai nạn xảy ra, Kseniya Alexandrova vừa trải qua 5 tháng hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Ilya đã cầu hôn cô tại Paris bằng một chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 3 tại một điền trang gần Moskva.
Sau đám cưới, Kseniya từng chia sẻ về những dư âm hạnh phúc mà sự kiện trọng đại này mang lại. Cô miêu tả đó là một ngày tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và sự chân thành. Vợ chồng cô đã có một tuần trăng mật lãng mạn tại Maldives.

Theo trang Women, Kseniya Alexandrova đã sống những ngày tươi đẹp nhưng ngắn ngủi. Cô ấp ủ ước mơ sớm có con và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Kseniya và Ilya có sự đồng điệu về tâm hồn và cùng đam mê lĩnh vực tâm lý học.
Kseniya Alexandrova sinh năm 1994 tại Moskva. Cô tốt nghiệp ngành Tài chính và Tín dụng tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov vào năm 2016. Với niềm đam mê nghệ thuật, cô theo học tại trường Điện ảnh và Truyền hình Ostankino. Năm 2017, cô tham gia cuộc thi Miss Russia và giành giải Á hậu 1. Cùng năm, cô đại diện Nga tham gia Miss Universe quốc tế.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp người mẫu và truyền hình, Kseniya còn không ngừng trau dồi kiến thức và phát triển bản thân. Năm 2020, cô lấy bằng cử nhân ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva, nơi cô gặp gỡ bạn đời của mình. Kseniya quan tâm đến các vấn đề xã hội và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ mồ côi.

Violetta Tyurkina, phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nga, đã viết trên trang cá nhân: “Một thiên thần không còn nữa. Hãy trân trọng những người thân yêu của bạn vì không ai biết ngày cuối cùng bên nhau là ngày nào”.
Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nga cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của Kseniya Alexandrova, đồng thời ca ngợi cô là một người sáng suốt, rạng rỡ, giàu nghị lực và luôn mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh. Đại diện công ty quản lý của cô chia sẻ: “Với chúng tôi, cô ấy mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, sự tử tế và sức mạnh từ bên trong”. Sự ra đi của Kseniya Alexandrova là một mất mát lớn đối với làng giải trí Nga và để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ.
Admin
Nguồn: VnExpress