Sống chung với người yêu cũ: Nên hay không?

Năm 2023, định mệnh đã đưa Hannah Linsley, sinh viên năm nhất Đại học Bournemouth, gặp gỡ Michael Loven-Rogerson tại một buổi tiệc. Tình yêu sét đánh đã khiến họ nhanh chóng gắn bó và gần như không rời nhau nửa bước.

Khi năm học mới đến gần, cả hai quyết định cùng nhau thuê một căn hộ hai phòng ngủ, dự kiến chuyển vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, chỉ một tháng trước ngày nhận chìa khóa, Michael bất ngờ đưa ra lời chia tay, khiến mọi dự định đảo lộn.

Trong nỗ lực hủy hợp đồng thuê nhà, Hannah và Michael liên hệ với đại lý bất động sản nhưng nhận được câu trả lời không mấy dễ chịu: hợp đồng không thể hủy bỏ. Để chấm dứt, một trong hai người phải tìm được người thuê thay thế. Trớ trêu thay, cả Hannah và Michael đều không muốn là người phải ra đi. Kết quả là, họ buộc phải trải qua một năm đầy thử thách, sống chung dưới một mái nhà sau khi đã chia tay.

“Chia tay vốn dĩ đã khó khăn, nhưng lần này còn phức tạp hơn vì chúng tôi phải sống chung,” Hannah, 22 tuổi, tâm sự.

Mặc dù cuộc chia tay không hề êm đẹp, cả hai vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự và tiếp tục cùng nhau tham gia các hoạt động thường nhật như ăn tối, mua sắm và dự tiệc. Để tránh những rắc rối phát sinh, họ thống nhất một “quy tắc vàng”: cả hai đều có quyền hẹn hò với người khác, nhưng tuyệt đối không được đưa ai về căn hộ. “Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau ở câu lạc bộ, cùng nhau nhảy nhót, rồi ai về phòng nấy,” Hannah kể lại.

Tuy nhiên, việc sống quá gần nhau khiến ranh giới cảm xúc trở nên mong manh. Vào tháng 3/2025, Michael từng ngỏ ý muốn tái hợp, nhưng Hannah đã từ chối để tập trung hoàn thành luận án tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, khi Hannah gợi ý “hãy thử lại xem sao,” Michael lại tỏ ra không chắc chắn. “Anh ấy nói chúng tôi là tri kỷ, nhưng tôi nghĩ nếu thực sự là tri kỷ thì đã không có chuyện chia tay,” Hannah chia sẻ.

Mặc dù bạn bè không mấy thiện cảm với Michael, Hannah vẫn cảm thấy việc sống cùng anh dễ chịu hơn so với việc ở trong một căn hộ tập thể sáu người với một căn bếp luôn trong tình trạng bừa bộn. Cả hai vẫn duy trì những cuộc trò chuyện thoải mái, thậm chí còn đùa nhau bằng cách “ghép đôi” cho nhau trên các ứng dụng hẹn hò.

Vào tháng 9 tới, Hannah sẽ chuyển đến Portsmouth để bắt đầu công việc mới với vai trò nhân viên hỗ trợ hành vi. Trong khi đó, Michael, 23 tuổi, dự định chuyển đến một căn hộ mới cùng bạn học sau khi hoàn thành năm cuối.

Hannah Linsley và Michael Loven-Rogerson cùng nhau đi nghỉ trước khi chia tay Ảnh: Hannah Linsley/SWNS
Hannah Linsley và Michael Loven-Rogerson chia tay sau kỳ nghỉ lãng mạn. Ảnh: Internet

Câu chuyện của Hannah và Michael không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều cặp đôi sau khi chia tay vẫn phải tiếp tục sống chung trong một khoảng thời gian nhất định.

Hiện tượng này, được gọi là “living together apart” (LTA), ngày càng trở nên phổ biến. Một cuộc khảo sát năm 2022 tại Anh cho thấy 34% người từng trải qua tình huống tương tự, phần lớn kéo dài từ một tháng đến một năm, thậm chí có những trường hợp chung sống trên 5 năm.

Tại Australia, do chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, 17% người dân vẫn sống chung với người yêu cũ vì không đủ khả năng thuê nhà riêng. Đáng chú ý, 33% trong số này thuộc thế hệ Gen Z.

Tại Mỹ, một xu hướng đặc biệt đang nổi lên là các cặp vợ chồng đã ly hôn cùng chung sống với người yêu cũ và bạn đời mới, tạo thành những gia đình “hợp nhất” nhằm tiết kiệm chi phí và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái. Điều này cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về gia đình và mối quan hệ trong xã hội hiện đại.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *