Những ngày qua, anh Hà, một chủ tài khoản ngân hàng ABBank, đã vô cùng bất ngờ khi liên tục nhận được các khoản tiền chuyển khoản đến. Sau khi tìm hiểu, anh nhận ra nhiều người đã chuyển nhầm tiền ủng hộ chương trình quyên góp cho nhân dân Cuba do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động.
Sự nhầm lẫn xảy ra do số tài khoản của anh Hà là 2022 tại ngân hàng ABBank (ngân hàng An Bình), trùng với số tài khoản 2022 của chương trình quyên góp tại ngân hàng MBBank (ngân hàng Quân đội).
Tính đến sáng ngày 15/8, số tiền anh Hà nhận được do chuyển nhầm đã lên tới hơn 3 triệu đồng. Anh đã liên hệ với ngân hàng ABBank để phối hợp trả lại tiền cho những người chuyển nhầm. Đồng thời, anh Hà cam kết sẽ sao kê chi tiết các giao dịch và công khai trên mạng xã hội để mọi người tiện theo dõi. Để tránh những nhầm lẫn tương tự, anh Hà đã tạm khóa tài khoản ngân hàng của mình.
Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, diễn ra từ ngày 13/8 đến 16/10. Mục tiêu của chương trình là thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Cuba, đồng thời tri ân những hỗ trợ quý báu mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn. Thông tin tiếp nhận ủng hộ được công bố chính thức là: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số tài khoản 2022, ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), với nội dung chuyển khoản là “CUBA”.
Theo thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình đã vượt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng.
Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba đã được thiết lập từ ngày 2/12/1960. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ to lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm và lương thực. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba trong khu vực.
Một sự kiện lịch sử khắc sâu tình đoàn kết giữa hai nước là chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng Quảng Trị vào tháng 9/1973. Câu nói bất hủ của ông tại Cao điểm 241: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập.
Admin
Nguồn: VnExpress