Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc triển lãm vào ngày 15/8, tái hiện hành trình vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam.
Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, được bố cục thành 5 phần chính, kể câu chuyện từ những năm tháng tuổi trẻ của Nguyễn Ái Quốc trên con đường tìm đường cứu nước, đến cuộc Tổng khởi nghĩa, chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế từ năm 1911 đến nay.
Một phần đặc biệt của triển lãm là tư liệu “Nguyễn Ái Quốc – Người đi tìm đường cứu nước”, tái hiện chân thực 30 năm bôn ba của Người, từ ngày rời Tổ quốc năm 1911 đến khi trở về Cao Bằng năm 1941.
Trong đó, bức tranh “Người đi tìm hình của nước” khắc họa rõ nét sự kiện ngày 5/6/1911, khi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng (TP.HCM) với khát vọng cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.
Bến cảng Nhà Rồng, nơi Nguyễn Tất Thành (tên gọi Văn Ba) bắt đầu cuộc hành trình lịch sử vào ngày 5/6/1911, nay vẫn còn đó, tọa lạc tại số 1 đường Nguyễn Tất Thành, TP.HCM. Chiếc tàu Đô đốc Latouche-Tréville đã đưa người thanh niên yêu nước rời xa Tổ quốc, mở đầu cho một trang sử mới.
Vào tháng 7/1911, Nguyễn Tất Thành đặt chân đến cảng Vieux-Port, Marseille, đánh dấu lần đầu tiên Người đến với nước Pháp. Trong những năm tháng bôn ba, Người đã trải qua nhiều công việc khác nhau, như phụ bếp tại khách sạn Carlton ở London, Anh trong suốt 4 năm. Vừa mưu sinh, Nguyễn Tất Thành vừa không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, chuẩn bị hành trang tư tưởng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Bản đồ triển lãm cũng phác họa hành trình của Nguyễn Tất Thành trong 9 năm (1911-1920), từ châu Á sang châu Âu, rồi đến châu Phi và châu Mỹ.
Tháng 6/1919, bản yêu sách 8 điểm, do Nguyễn Ái Quốc ký tên, đòi tự do dân chủ và quyền tự quyết cho người dân An Nam, được gửi đến Hội nghị Versailles (Pháp), đánh dấu tiếng nói chính trị đầu tiên của người Việt Nam trên diễn đàn quốc tế. Mặc dù điều 2 trong yêu sách đề cập đến việc “Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách ban bố cho người bản xứ cũng được những đảm bảo về pháp lý như người Âu châu…”, nhưng tất cả đều không được chấp thuận.
Những năm đầu thập niên 1920, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động trên tờ báo L’Humannité, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp, đấu tranh cho quyền lợi của các dân tộc thuộc địa và tham gia phong trào cộng sản quốc tế.
Ngày 26/12/1920, tại Đại hội 18 Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc ủng hộ Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam.
Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đặt trụ sở tại số 13 và 13/1 đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc. Hội đã mở trường huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ nòng cốt cho phong trào cách mạng Việt Nam.
Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc, với bí danh Tống Văn Sơ, bị bắt tại Hong Kong theo yêu cầu của mật thám Pháp. Mặc dù được luật sư Loseby bào chữa và Tòa án Tối cao tuyên trả tự do, Người vẫn bị giam cầm tại nhà tù Victoria (Hong Kong) cho đến cuối năm 1932.
Ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba, đặt chân lên cột mốc 108 biên giới Việt – Trung thuộc thôn Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Người trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng, tiến tới Tổng khởi nghĩa. Chín ngày sau khi về nước, Người viết thư “Kính cáo đồng bào”, kêu gọi nhân dân tự lực đứng lên giành lấy độc lập.
Triển lãm còn bao gồm các hoạt động như khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình vì hòa bình”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”, và “Phủ toàn quyền Đông Dương xưa và Khu Phủ Chủ tịch ngày nay”.
Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chia sẻ: “Thăm cõi Bác xưa thấy người vẫn như còn đâu đây, gần gũi thân thương như trở về nhà mình”. Khu di tích này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất (15 năm, từ 19/12/1954 đến 2/9/1969). Sau khi Người qua đời, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định bảo quản khu lưu niệm, di tích và các hiện vật tại Phủ Chủ tịch, để lại cho đời sau những giá trị lịch sử vô giá.
Admin
Nguồn: VnExpress