Là một sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Thông tin, tôi đang đối diện với một ngã rẽ lớn trong cuộc đời. Sự việc bắt nguồn từ quyết định táo bạo của em trai tôi, một sinh viên năm nhất cũng theo học ngành này tại một trường cao đẳng, khi em quyết định dừng việc học để theo đuổi đam mê thực sự: Quản trị Kinh doanh.
Em tôi chia sẻ rằng, sau một thời gian trải nghiệm, em nhận ra bản thân không phù hợp với ngành Công nghệ Thông tin. Em sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, thậm chí có ý định tự lập, mở một quán trà sữa để có thêm kinh nghiệm và vốn cho con đường kinh doanh sau này.
Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về con đường mình đã chọn. Em tôi biết rõ tôi cũng không mấy yêu thích ngành Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên, khác với em, tôi đã đầu tư ba năm học tập, một khoảng thời gian và tiền bạc không hề nhỏ. Ý nghĩ bỏ ngang khiến tôi trăn trở, bởi nó đồng nghĩa với việc phủ nhận những nỗ lực và kỳ vọng của gia đình.
Nhưng mặt khác, tôi cũng nhận thức được rằng, việc làm việc trong một lĩnh vực mà mình không đam mê sẽ dẫn đến sự mệt mỏi và chán nản, dù cho mức lương có hấp dẫn đến đâu. Tôi thực sự băn khoăn giữa việc tiếp tục con đường đã chọn hay mạnh dạn thay đổi để tìm kiếm một hướng đi phù hợp hơn với bản thân. Rất mong nhận được sự tư vấn và chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress