Việt Nam chia sẻ tấm lòng, người Cuba cảm kích

Chứng kiến người Việt quyên góp được số tiền lớn 65 tỷ đồng (tương đương 2,5 triệu USD) chỉ trong vòng 30 giờ để ủng hộ Cuba, Yaxiel Darío Almaguer Laurente, một nhạc công người Cuba đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, không giấu được sự xúc động: “Lúc đó tôi thực sự không tin vào mắt mình. Điều này cho thấy người Việt Nam đã dành cho Cuba một tình cảm lớn lao như thế nào.”

Yaxiel đã chia sẻ thông tin này trong một nhóm đồng hương và nhận được vô số phản hồi tích cực. Tất cả đều bày tỏ sự vui mừng và gọi Việt Nam là “những người anh em tốt bụng và nồng hậu”.

Hiện là nhạc công piano của ban nhạc Living Cuba tại khách sạn Caravelle Saigon, Yaxiel cảm nhận rõ những khó khăn mà gia đình anh ở Cuba đang phải đối mặt qua mỗi cuộc điện thoại về quê nhà. Sinh ra tại Isla de la Juventud, sau đó chuyển đến Havana, gia đình hơn 20 người của anh đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Mất điện liên tục, có nơi kéo dài hơn 24 giờ, là vấn đề cấp bách nhất. Tình trạng này khiến việc nấu nướng trở nên khó khăn, thực phẩm dễ hư hỏng, không quạt máy, điều hòa khiến không khí oi bức, ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ, đặc biệt là người già và trẻ em.

Anh Koki chơi nhạc ở một khách sạn quận 1, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Yurislandy Chacon Queralta: Nhạc sĩ Cuba ở khách sạn Quận 1, TP HCM. Ảnh: Internet

Theo chia sẻ từ người thân của Yaxiel, nguyên nhân chính của tình trạng này là do các nhà máy nhiệt điện tại Cuba đã quá cũ kỹ và thiếu nhiên liệu. Việc mua thực phẩm cũng trở nên khó khăn, người dân phải xếp hàng dài để mua những nhu yếu phẩm, dẫn đến những xung đột nhỏ trong cộng đồng.

Chính vì vậy, khi Việt Nam phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba, sự kiện này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Cuba tại TP.HCM.

Yaxiel cho biết cộng đồng người Cuba tại TP.HCM có khoảng 100 người, đa phần làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật như nhạc công, vũ công, hoặc dạy tiếng Anh. Dù khác nhau về quê quán, nghề nghiệp, nhưng họ có chung một điểm là đều lớn lên với hình ảnh người Cuba và người Việt Nam là anh em. Anh chia sẻ rằng, ở Việt Nam, bất cứ nơi nào anh đến, chỉ cần nói mình là người Cuba là sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt và tình cảm yêu mến. “Tinh thần nhân ái của người Việt rất cao, đó là lý do họ ủng hộ một số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy,” Yaxiel nói.

Tinh thần này được thể hiện rõ nét trong chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, kéo dài 65 ngày từ 13/8 đến 16/10. Mục tiêu của chương trình là huy động vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các hoạt động hợp tác phát triển bền vững, giúp Cuba vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận. Chỉ sau 30 giờ, chương trình đã đạt được mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ lịch sử và tình cảm sâu sắc giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam. Những câu chuyện từ thời chiến tranh, các hoạt động hợp tác y tế và hỗ trợ lẫn nhau qua các thời kỳ được chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro với tuyên bố lịch sử “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” hay việc Cuba sẵn sàng cung cấp vaccine cho Việt Nam trong đại dịch đã khiến người Việt cảm thấy gắn bó sâu sắc và mong muốn được chung tay hỗ trợ.

Sự đồng lòng hỗ trợ Cuba của người dân Việt Nam không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần cộng đồng, sự gắn kết và trách nhiệm xã hội, minh chứng cho lòng nhân ái và tinh thần quốc tế cao đẹp.

Theo khảo sát của Mastercard về Chi tiêu Đạo đức và Quyên góp Từ thiện, 78,5% người Việt Nam từng tham gia quyên góp, dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Yurislandy Chacon Queralta, 36 tuổi, đã sống ở Việt Nam 10 tháng và luôn cảm thấy như ở nhà, học được tinh thần tương trợ của người Việt. Anh kể lại một kỷ niệm vào giữa tháng 5, khi xe máy của anh bị hỏng giữa đường. Nhiều người lạ đã dừng lại hỏi han và đề nghị giúp đỡ, trong đó có một người đàn ông đã giúp anh kéo xe về tận nhà, quãng đường hơn 7 km mà không nhận bất kỳ khoản tiền nào. “Giúp đỡ người lạ một cách vô tư, không vụ lợi chính là nét tính cách đặc trưng của người Việt Nam,” anh nói.

Anh Yaxiel Darío Almaguer Laurente ở quận 1, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Yaxiel Darío Almaguer Laurente: Cuộc sống ở Quận 1, TP HCM. Ảnh: Internet

Yurislandy chia sẻ rằng quê hương anh đang trải qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu, thiếu lương thực và năng lượng. Sự giúp đỡ của người Việt Nam lúc này không chỉ có giá trị vật chất mà còn tạo động lực lớn lao, tác động tích cực đến cộng đồng và giúp ưu tiên những nhu cầu thiết yếu. Anh xem đây là minh chứng cho “tình anh em” và mối quan hệ bạn bè lâu bền giữa hai quốc gia. Khi quan sát người Việt, anh nhận thấy nhiều điểm tương đồng với người Cuba. Tình hữu nghị sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Fidel Castro đã vun đắp vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.

Martinez Vega Maikel, một người Cuba đã sống tại TP.HCM 9 năm, trong lần về thăm quê gần nhất đã chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn bao trùm cuộc sống của người dân. Thiếu thuốc men, thực phẩm, điện chỉ có vài giờ mỗi ngày, trường học thiếu nguồn lực, bệnh viện trong điều kiện khó khăn. Dân số Cuba ngày càng già đi do sự di cư của giới trẻ. “Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy quê hương mình trong tình cảnh này,” anh tâm sự. Maikel luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai, đặc biệt sau khi kết hôn với một cô gái Việt Nam vào cuối năm 2024.

Anh kể lại một kỷ niệm khi bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ. Khi nhìn thấy hộ chiếu Cuba của anh, những người cảnh sát đã nói “Chúng ta là anh em từ nhiều năm trước” và ôm anh thân mật. Vợ anh, Yến Nhi, 29 tuổi, ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, đã biết đến chiến dịch gây quỹ và gửi bài báo cho Maikel. Anh vô cùng xúc động và cho rằng chỉ có những người anh em thực sự mới giúp đỡ dân tộc mình như vậy. “Việc người Việt Nam ủng hộ Cuba khiến tôi tràn đầy lòng biết ơn,” anh Maikel bày tỏ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *