Ở tuổi 33, sau 8 năm hôn nhân, tôi đang đối diện với ngã rẽ cuộc đời khi kinh tế gia đình lung lay và hạnh phúc đứng trước nguy cơ tan vỡ. Cuộc sống của tôi trước đây khá êm đềm nhờ sự chu cấp từ chồng, người đàn ông luôn yêu thương và hết lòng vì gia đình vợ. Anh không chỉ mua nhà cho bố mẹ tôi mà còn hỗ trợ em trai tôi học nghề với số tiền gần 8 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên, sự thật về cách chi tiêu của bố mẹ tôi đã đẩy mọi thứ đến bờ vực thẳm. Thay vì tiết kiệm hoặc đầu tư, bố mẹ tôi lại sa đà vào cờ bạc, khiến tôi liên tục phải đối mặt với những khoản nợ nần. Vì thương bố mẹ, tôi giấu chồng và nói dối về mục đích sử dụng tiền, khiến anh dần mất niềm tin.
Giờ đây, chồng tôi cảm thấy kiệt quệ và muốn ly hôn. Tôi yêu anh, nhưng cũng không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của gia đình mình. Tôi thực sự bế tắc và mong nhận được lời khuyên từ mọi người để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Liệu có giải pháp nào để tôi vừa giữ được hạnh phúc gia đình, vừa có thể giúp đỡ bố mẹ mà không làm tổn thương đến người chồng đã từng hết lòng vì mình?
Admin
Nguồn: VnExpress