Khi con bước vào cấp hai, tôi đã rất kỳ vọng khi con trai theo học tại một trường tư thục danh tiếng ở Hà Nội. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học đa dạng và đội ngũ giáo viên tận tâm, tất cả những yếu tố đó khiến tôi tin rằng mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Những ngày đầu đến trường, con hào hứng kể về những người bạn mới, thư viện, phòng STEAM và sân thể thao của trường. Tôi cảm thấy vui mừng khi con ngày càng trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị che phủ bởi một nỗi lo lớn: khoảng cách từ nhà đến trường quá xa. Mỗi sáng, con phải thức dậy từ trước 6 giờ để kịp giờ vào lớp lúc 7 giờ 30. Quãng đường hơn 10 km từ nhà đến trường thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông. Tôi đưa con đến trường, sau đó lại vội vã quay ngược trở lại để kịp giờ làm, tạo nên một lịch trình dày đặc và căng thẳng.
Không ít lần, con tôi vừa đến cổng trường thì chuông báo vào lớp đã vang lên, và con phải vội vã chạy vào lớp với mồ hôi nhễ nhại. Chứng kiến cảnh đó, lòng tôi trĩu nặng. Liệu có đáng không khi chọn một ngôi trường “tốt” nhưng lại quá xa nhà? Dù chỉ mới gần một tháng kể từ ngày con nhập học, những cảm xúc mâu thuẫn trong tôi ngày càng lớn dần lên.
Ai cũng mong muốn con mình được học trong một môi trường giáo dục tốt nhất. Tuy nhiên, đôi khi những yếu tố tưởng chừng như nhỏ nhặt như khoảng cách đến trường, thời gian di chuyển và tình trạng giao thông lại có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của cả gia đình. Rất nhiều phụ huynh ở Hà Nội và TP.HCM cũng đang phải đối mặt với những đánh đổi tương tự.
Việc đưa con đi học mỗi ngày vốn là một niềm vui và trách nhiệm của gia đình tôi. Nhưng khi niềm vui ấy đi kèm với sự mệt mỏi và căng thẳng, ý nghĩa của nó cũng dần phai nhạt. Sau một thời gian trải nghiệm, tôi nhận ra rằng, đối với lứa tuổi tiểu học và THCS, việc chọn trường quá xa nhà thường mang lại nhiều bất lợi hơn là lợi ích.
Chất lượng giáo dục không chỉ nằm ở danh tiếng của trường, mà còn ở sự ổn định, khoảng cách gần và sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày. Một đứa trẻ được ngủ đủ giấc, ăn sáng đúng giờ và không phải chen chúc trên đường mỗi sáng sẽ có điều kiện học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Cha mẹ cũng sẽ giảm bớt căng thẳng và trở thành những người đồng hành tốt hơn cho con cái.
Nhìn lại quyết định cho con học ở một ngôi trường xa nhà, tôi nhận ra đó có lẽ là một sai lầm. Dù ngôi trường đó có thể tốt thật, nhưng hành trình đến trường mỗi ngày quá vất vả đã khiến cả gia đình mất đi sự bình yên. Và đối với tôi, đó là một cái giá quá đắt.
Admin
Nguồn: VnExpress