Chiều 14/8, bộ phim điện ảnh “Phá đám sinh nhật mẹ” đã có buổi ra mắt tại TP HCM, giới thiệu đến khán giả một gương mặt mới đầy triển vọng: Tín Nguyễn. Nữ diễn viên 28 tuổi góp mặt cùng dàn diễn viên gạo cội của sân khấu miền Nam, gồm những tên tuổi như Ái Như, Hồng Ánh, Thành Hội, và Hữu Châu.
Trong phim, Tín Nguyễn vào vai Hảo, cô con dâu chứng kiến nhiều mâu thuẫn và xung đột trong gia đình bà Tâm (do nghệ sĩ Ái Như thủ vai). Khác với sở trường diễn hài, lần này Tín Nguyễn thử sức với một vai diễn bi kịch, đặc biệt ở những phân đoạn tâm lý nặng, nhất là cảnh trong đám tang mẹ chồng. Cô chia sẻ rằng bản thân chịu áp lực lớn để giữ được mạch cảm xúc, thậm chí có những ngày khóc liên tục từ khi đến phim trường cho đến lúc ra về.

Tín Nguyễn cho biết, việc được thử thách bản thân khi diễn cùng các nghệ sĩ gạo cội là cơ hội quý giá để nâng cao tay nghề. Cô chia sẻ: “Nếu bạn diễn không đủ năng lượng truyền tải, tôi sẽ không thể diễn tới. Tôi rất may mắn khi được các cô chú, anh chị chỉ dẫn, nhờ đó hóa thân vào nhân vật trọn vẹn hơn”.
Nữ diễn viên tâm sự, con đường theo đuổi đam mê điện ảnh trong hai năm qua không hề dễ dàng. Cô chủ động tìm kiếm cơ hội qua các buổi casting để thử sức với những kịch bản và dạng vai mới, dù không ít lần thất bại. Tín Nguyễn khẳng định không hề có ý định “thoát mác TikToker”, bởi đó chính là bước đệm quan trọng đưa cô đến với điện ảnh. “Mọi người nhớ đến tôi ở vai trò nào cũng được. Tôi luôn tâm niệm phải cố gắng nhiều hơn nữa để giữ vững phong độ và không làm khán giả thất vọng”, cô nói.

Tín Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Đắc Tín, sinh ra tại Phú Yên. Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, cô từng là vũ công trong một vũ đoàn ở Nha Trang, đồng thời theo học chuyên ngành sư phạm mầm non. Cô từng tham gia web drama “Thạch Sanh Lý Thanh” của Ngọc Thanh Tâm, MV “Ý trời” của Đông Nhi và một số dự án của Huỳnh Lập.
Năm 2021, khi dịch bệnh bùng phát và giãn cách xã hội được áp dụng, Tín Nguyễn bắt đầu sản xuất và đăng tải các video trên TikTok. Cô nhanh chóng nổi tiếng với nhiều nội dung đa dạng, từ vũ đạo đến các tình huống hài hước. Đến năm 2024, cô chính thức bước chân vào điện ảnh với vai diễn trong “Lật mặt 7” của Lý Hải và nhận được nhiều lời khen ngợi với vai người vợ làng chài mòn mỏi chờ chồng trở về sau cơn bão biển. Liên tiếp ba bộ phim có sự tham gia của cô đều gây được tiếng vang lớn: “Lật mặt 7” (482 tỷ đồng), “Thám tử Kiên” (250 tỷ đồng) và “Lật mặt 8” (232 tỷ đồng).
“Phá đám sinh nhật mẹ” thuộc thể loại hài đen, lấy cảm hứng từ đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trong tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Phim xoay quanh một gia đình thành thị, nơi áp lực thành công đè nặng lên vai của mỗi thành viên.

Biến cố xảy ra vào ngày sinh nhật của người mẹ, khi những xung đột và mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu nay được bộc lộ. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 9, nhân mùa Vu Lan, với thông điệp ý nghĩa: Đừng để đến khi quá muộn mới thực sự hiểu mẹ mình.
Ngoài Ái Như và Tín Nguyễn, phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hữu Châu, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An. Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột), biên kịch của “Mai” và “Tiệc trăng máu”, đảm nhận vai trò giám chế của bộ phim.
Admin
Nguồn: VnExpress