Bài học thừa kế: 10 con, 11 phần đất từ người cha 85 tuổi

Trong một gia đình có mười anh em, tôi là con út. Ba tôi đã lặng lẽ phân chia đất đai, tiến hành sang tên sổ đỏ một phần trong tổng số hơn 15 mẫu đất cho các anh chị em. Sau này, khi ba tôi đã ngoài 80 tuổi, ông tiếp tục phân chia phần đất còn lại.

Điều đáng chú ý là ba tôi chia đất thành 11 phần, trong đó phần thứ 11 được dành riêng cho hai vợ chồng ông, với diện tích khá lớn. Ngoài ra, ba tôi còn để riêng 3 mẫu đất làm nhà thờ, không chia cho bất kỳ ai. Việc này đã khiến một vài anh chị em trong gia đình không hài lòng.

Đến năm 85 tuổi, ba tôi lâm bệnh nặng. Dù mười người con không ai giàu có, nhưng cũng không nghèo khó, tuy nhiên vẫn không đủ khả năng chi trả viện phí hàng trăm triệu đồng cho ba. Nhờ vào phần đất của ba cộng với khoản tiền tiết kiệm đã được tính toán từ trước, gia đình mới tạm thời cứu được mạng sống của ông.

Tôi từng hỏi ba: “Sao ba lại chừa phần đất nhà thờ nhiều như vậy, có anh em thắc mắc đó?”. Ba tôi trả lời: “Để lỡ sau này có đứa con cháu nào gặp khó khăn, không tìm được một mảnh đất để nương tựa thì có thể về đây xây nhà ở.”

Ông nói thêm: “Dòng họ mình mười người con, gần một trăm đứa cháu, nếu tất cả cùng về đây thì vẫn đủ đất để xây nhà. Nhà thờ rộng rãi, có khu vườn cây cối mát mẻ, con cháu sẽ thích lui tới mỗi khi có dịp cúng giỗ hơn…”.

Những việc ba tôi làm khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Việc giữ lại một phần đất để dưỡng già quả thật rất hữu ích. Không thể hoàn toàn trông chờ vào con cháu khi về già đau ốm. Anh chị em tôi đều hiếu thảo, nhưng khi gặp khó khăn về tài chính thì quả thật không thể xoay sở kịp thời.

May mắn thay, ba tôi đã chuẩn bị sẵn một khoản tiết kiệm, vài con bò và một vài mảnh đất. Thậm chí, ông còn xây sẵn hai ngôi mộ cho riêng mình và vợ. Việc tính toán trước mọi việc vẫn là điều tốt hơn cả.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *