Bạn trai “sang chảnh” online: Cẩn thận chiêu trò vay tiền!

Tôi quen bạn trai qua một lần gặp gỡ bạn bè. Anh là một người dễ mến, làm công việc văn phòng bình thường với thu nhập đủ sống ở thành phố. Tuy nhiên, con người anh trên mạng xã hội lại hoàn toàn khác biệt, khiến tôi nhiều lúc không nhận ra.

Trên các nền tảng trực tuyến, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, kèm theo những dòng trạng thái bóng bẩy như “Sống là phải tận hưởng”. Đã có lần, bữa tối của hai chúng tôi chỉ là một bát phở bình dân, nhưng trên trang cá nhân của anh lại là hình ảnh “check-in” tại một nhà hàng Ý đắt đỏ, sử dụng ảnh cũ để minh họa. Khi tôi thắc mắc, anh chỉ cười và giải thích rằng mạng xã hội cần phải có sự hào nhoáng.

Một kỷ niệm khác là chuyến du lịch Nha Trang của chúng tôi. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi đã chọn một khách sạn tầm trung. Thế nhưng, khi đăng ảnh lên mạng, anh khéo léo chụp sao cho chỉ thấy hồ bơi với ánh sáng vàng, kèm theo dòng chú thích như thể đang ở một khách sạn năm sao. Bạn bè anh vào bình luận khen ngợi, gọi anh là “đại gia ngầm”, còn tôi thì im lặng, cảm thấy chông chênh trong lòng.

Thực tế, anh thường xuyên vay tôi những khoản tiền nhỏ, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, với lý do “kẹt tiền cuối tháng”. Ngay sau đó, tôi lại thấy anh khoe trên mạng xã hội những đôi giày mới hoặc chiếc đồng hồ được “order” từ châu Âu. Tôi không chắc liệu anh có thực sự mua chúng hay chỉ mượn để chụp ảnh, nhưng những hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi mong muốn một người yêu giản dị, sống đúng với khả năng của mình, thay vì cố gắng gồng mình để chạy theo những ánh nhìn từ bên ngoài.

Tôi đã thử góp ý với anh rằng việc tô vẽ quá đà sẽ tạo ra những kỳ vọng sai lệch và gây áp lực cho chính anh. Anh cho rằng tôi cổ hủ, không theo kịp xu hướng, và việc thể hiện như vậy sẽ giúp anh có thêm nhiều bạn bè. Khi tôi cố gắng nói thêm, anh trở nên giận dỗi, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi. Ở ngoài đời, chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi dạo, vẫn có những khoảnh khắc bình yên. Nhưng mỗi khi anh lấy điện thoại ra chỉnh sửa ảnh và suy nghĩ về những dòng trạng thái hào nhoáng hơn thực tế, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa hơn.

Tôi băn khoăn liệu mình có quá khắt khe hay không, hay nên để anh tự do thể hiện trên mạng xã hội, coi đó như một trò giải trí. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu là những người thân hoặc bạn bè thân thiết biết rõ sự thật thì trêu chọc tôi “sướng” vì được đi ăn nhà hàng sang trọng,… Còn những người không biết rõ thì ngưỡng mộ hoặc ghen tị vì tôi yêu được một người bạn trai giàu có. Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không, hoặc có cách nào để anh thay đổi. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *