Khamzat Chimaev: Tân vương hạng trung mới của UFC

Kể từ khi xuất hiện lần đầu vào năm 2020, Khamzat Chimaev đã nhanh chóng được dự đoán sẽ trở thành nhà vô địch UFC trong tương lai. Sau 5 năm, võ sĩ người Nga này đã hiện thực hóa kỳ vọng đó bằng một màn trình diễn áp đảo, một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong lịch sử UFC, mặc dù chiến thắng không đến từ knock-out hay submission.

Trong trận đấu kéo dài 5 hiệp tại Nhà thi đấu United Center ở Chicago, Illinois vào tối 16/8, cả ba trọng tài đều đồng loạt chấm điểm 50-44 nghiêng về Chimaev. Võ sĩ 31 tuổi này đã thiết lập một kỷ lục mới của UFC với tổng cộng 529 đòn đánh trúng đích, so với chỉ 45 của đối thủ Dricus Du Plessis. Kỷ lục trước đó thuộc về Max Holloway, người đã có 447 cú ra đòn chính xác trong trận đấu với Calvin Kattar vào năm 2021.

Ngay từ hiệp đầu tiên, Chimaev đã chủ động kéo đối thủ xuống sàn. Anh thực hiện thành công 12 trên tổng số 17 pha vật, con số cao nhất trong một trận tranh đai kể từ khi Demetrious Johnson đạt 14 lần vào năm 2015. Tổng cộng, Chimaev kiểm soát thế trận trên sàn đấu trong hơn 21 trên tổng số 25 phút. Đặc biệt, ở hiệp một và hiệp ba, anh còn khóa được Du Plessis trong tư thế “thập tự giá”, hoàn toàn vô hiệu hóa đối thủ trước những đòn tấn công liên tiếp.

Mặc dù vẫn nở nụ cười giữa các hiệp, Dricus Du Plessis dần lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đến hiệp thứ năm, võ sĩ người Nam Phi bất ngờ phản công, thoát ra và tung đòn siết cổ guillotine, kẹp chặt đầu Chimaev vào nách với hy vọng buộc đối thủ phải đầu hàng. Khoảnh khắc này khiến khán giả nín thở, nhưng Chimaev đã bình tĩnh thoát khỏi thế nguy hiểm và kết thúc trận đấu ở vị trí áp đảo.

Khamzat Chimaev (trên) kiểm soát địa chiến tới 21 phút 40 giây trong tổng số 25 phút của 5 hiệp. Ảnh: Sun
Khamzat Chimaev áp đảo địa chiến trong trận thắng (Ảnh: Sun). Ảnh: Internet

Sau trận đấu, Du Plessis thừa nhận: “Chimaev kiểm soát quá tốt, dường như anh ấy luôn biết tôi định làm gì. Tôi đã suýt chạm đến chiến thắng với cú siết cổ, nhưng cuối cùng phải chấp nhận thất bại. Hôm nay Chimaev đã thi đấu xuất sắc hơn và xứng đáng với chiếc đai vô địch.”

Về phần mình, Chimaev chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được thi đấu. Tôi không bao giờ chuẩn bị sẵn chiến thuật cụ thể, mà chỉ bước vào lồng bát giác và thể hiện những gì đã tập luyện. Đối thủ của tôi rất mạnh, tôi đã không thể kết thúc trận đấu sớm nhưng tôi dành sự tôn trọng cho anh ấy. Du Plessis là nhà vô địch duy nhất dám thách đấu với tôi, anh ấy là một người dũng cảm.”

Khamzat Chimaev được giơ tay, công bố là người chiến thắng, trở thành tân vương hạng trung UFC. Ảnh: Reuters
Khamzat Chimaev đăng quang ngôi vương hạng trung UFC (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Trước đó, Chimaev đã được UFC “tạo điều kiện” để tiến nhanh ở hạng trung sau khi giành chiến thắng hai trận chỉ trong vòng 10 ngày vào năm 2020. Tuy nhiên, năm 2021, anh mắc Covid-19 và liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe cũng như thị thực. Trong suốt 4 năm qua, sự nghiệp của võ sĩ người Nga đã nhiều lần bị gián đoạn.

Tuy nhiên, mỗi khi trở lại, Chimaev đều chứng minh sức mạnh vượt trội của mình, bao gồm cả những chiến thắng trước các cựu vương như Kamaru Usman và Robert Whittaker. Để chuẩn bị cho UFC 319, anh đã phải đến Mỹ tập huấn lần đầu tiên sau gần ba năm nhờ được cấp visa mới.

Vào tháng 1/2025, Chimaev nhập quốc tịch UAE, từ đó anh được cấp visa hai năm vào Mỹ. Anh cũng cho rằng sự thay đổi trong chính quyền tại Nhà Trắng đã góp phần giúp anh giải quyết các vấn đề về giấy tờ.

Chimaev thành tân vương hạng trung UFC
Khamzat Chimaev vs. Dricus Du Plessis: Diễn biến trận đấu. Ảnh: Internet

Chiến thắng trước Du Plessis mở ra nhiều lựa chọn cho Chimaev. Ngoài hạng trung, anh cho biết có thể giảm xuống hạng bán trung (77kg) để đối đầu với người thắng trong trận tranh đai giữa Jack Della Maddalena và Islam Makhachev. Võ sĩ 31 tuổi này cũng úp mở về khả năng lên hạng dưới nặng (93kg). Ở hạng trung, các ứng viên tiềm năng cho anh bao gồm Nassourdine Imavov, Caio Borralho và Reinier de Ridder.

Về Dricus Du Plessis, võ sĩ 31 tuổi người Nam Phi này có biệt danh “Stillknocks”, một cách chơi chữ từ tên một loại thuốc ngủ phổ biến, Stilnox, ngụ ý rằng những cú đòn của anh có thể khiến đối thủ “ngủ ngay lập tức”. Trước khi để mất đai vô địch vào tay Chimaev, Du Plessis sở hữu thành tích 23 thắng – 3 thua, nổi bật với lối đánh mạnh mẽ, thể lực sung mãn và khả năng kết liễu đối thủ bằng cả đòn đứng lẫn siết khóa. Anh từng gây tiếng vang lớn khi hạ gục Robert Whittaker và sau đó đánh bại Sean Strickland, trở thành võ sĩ người Nam Phi đầu tiên vô địch UFC.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *