Cựu cảnh sát trưởng và kế hoạch trốn tù tinh vi

Vụ vượt ngục táo bạo của Grant Hardin, cựu cảnh sát trưởng 56 tuổi, khỏi nhà tù Arkansas vào cuối tháng 5 vừa qua, đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều tháng. Báo cáo nội bộ của các viên chức nhà tù, công bố ngày 15/8, cho thấy Hardin đã kiên nhẫn thu thập vật dụng và chờ đợi thời cơ để thực hiện cuộc đào tẩu chớp nhoáng, dẫn đến cuộc truy lùng kéo dài hai tuần.

Hardin đã trốn thoát thành công khỏi nhà tù North Central Unit ở Calico Rock, Arkansas, vào ngày 25/5 bằng cách ngụy trang thành quản giáo. Cuộc điều tra cho thấy ông ta đã tự may một bộ đồng phục cảnh sát sơ sài từ những vật dụng thu thập được trong quá trình làm việc tại nhà tù.

Theo báo cáo, Hardin khai đã mất sáu tháng để thu nhặt những thứ cần thiết từ nhà bếp, bao gồm bút dạ đã qua sử dụng và quần áo từ khu giặt chung. Ông ta sử dụng những vật dụng này để tạo ra bộ đồng phục giả, với huy hiệu làm từ nắp thiếc cũ, đủ để qua mặt các lớp an ninh từ phòng giam ra bên ngoài.

Grant Hardin bị bắt lại vào ngày 6/6 khi đang lẩn trốn trong rừng. Ảnh: Arkansas Department of Corrections
Grant Hardin bị bắt lại sau thời gian vượt ngục trong rừng. Ảnh: Internet

“Hardin khai đã giấu quần áo và các vật dụng cần thiết dưới đáy thùng rác trong bếp, vì không ai kiểm tra ở đó,” báo cáo nêu rõ.

Grant Hardin đóng giả quản giáo trốn khỏi nhà tù hôm 25/5. Ảnh: Stone County Arkansas Sheriffs Office
Vượt ngục táo bạo: Grant Hardin giả dạng quản giáo trốn tù. Ảnh: Internet

Sau lời khai của Hardin, hai nhân viên nhà tù đã bị sa thải. Một người là nhân viên bếp, người thường xuyên bỏ mặc Hardin một mình mà không có sự giám sát. Người còn lại là nhân viên an ninh, người đã cho phép Hardin rời khỏi nhà tù mà không kiểm tra danh tính. Báo cáo cho biết thêm, Hardin khai khi đến cổng, ông ta đã ra lệnh cho viên cảnh sát mở cổng. Các quan chức thông báo rằng những nhân viên vô trách nhiệm khác sẽ bị giáng chức hoặc đình chỉ công tác.

Hardin khẳng định không nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ bất kỳ tù nhân hay nhân viên nào. Tuy nhiên, đánh giá cho thấy sự giám sát lỏng lẻo của họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trốn thoát của ông ta.

Sau khi trốn thoát, Hardin dự định sống trong rừng khoảng sáu tháng cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, sau đó di chuyển về phía tây. Ông ta sống sót bằng cách ăn côn trùng, trứng chim, quả mọng và uống nước chưng cất từ máy hỗ trợ ngưng thở khi ngủ mang theo từ nhà tù. Sau hai tuần lẩn trốn, Hardin bị bắt lại chỉ cách nhà tù hơn 3 km.

Báo cáo kết luận rằng Hardin đã bị phân loại sai và lẽ ra không nên bị giam giữ trong một nhà tù an ninh trung bình. Sau khi bị bắt, ông ta đã nhanh chóng được chuyển đến nhà tù an ninh tối đa.

Để khắc phục những lỗ hổng an ninh sau vụ vượt ngục, bộ phận cải huấn đã quyết định tháo bỏ khóa điện trên cổng để ngăn chặn việc ra vào trái phép. Họ cũng lên kế hoạch lắp đặt thêm camera và tăng cường các biện pháp kiểm tra mới đối với hàng lậu có thể bị lấy cắp từ các phòng máy và phòng dịch vụ.

Hardin không nhận tội bỏ trốn và sẽ ra tòa vào tháng 11.

Được biết, Hardin, cựu cảnh sát trưởng của một thị trấn gần biên giới Arkansas – Missouri, đang thụ án 80 năm tù vì tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc một giáo viên tiểu học vào năm 1997. Ông ta bị bắt vào năm 2017 nhờ bằng chứng ADN. Những tội ác của Hardin đã được mô tả trong phim tài liệu “Devil in the Ozarks”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *