Công tác tìm kiếm anh Nguyễn Quốc Mạnh, du khách mất tích trong rừng Cúc Phương từ ngày 13/8, vẫn chưa có kết quả sau bốn ngày nỗ lực. Thông tin này được ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Cúc Phương, đơn vị quản lý các tour du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương, xác nhận chiều 17/8.

Để tăng cường khả năng tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng và bảy chó nghiệp vụ đến Cúc Phương để hỗ trợ. Họ phối hợp cùng kiểm lâm mở rộng phạm vi tìm kiếm, với hy vọng tìm thấy dấu vết của du khách mất tích.

Khoảng 60 người, bao gồm lực lượng từ Vườn quốc gia Cúc Phương, chính quyền địa phương và công an, đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để rà soát các khu vực nghi vấn. Tuy nhiên, theo ông Cường, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Mưa lớn kéo dài khiến công tác cứu hộ trở nên gian nan hơn.
Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tập trung tìm kiếm kỹ lưỡng trong và ngoài động Sơn Cung, nơi phát hiện ba lô của anh Mạnh, nhưng không có kết quả.
Theo thông tin ban đầu, anh Mạnh (33 tuổi, quê Nam Sách, Hải Phòng) đến khu Bống, một điểm tham quan nằm cách cổng Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20km, vào chiều 13/8 và thuê phòng nghỉ qua đêm. Khu vực này không có sóng điện thoại. Sáng 14/8, anh đi bộ tham quan tuyến cây chò chỉ nghìn năm tuổi, cách chỗ nghỉ khoảng 3km. Trên đường đi, anh ghé vào động Sơn Cung và để lại ba lô tại cửa động.
Đến chiều cùng ngày, một nhóm du khách đi ngang qua phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh vẫn còn nguyên tại cửa động. Họ đã chụp ảnh và thông báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định rằng có khả năng anh Mạnh đã đi nhầm đường sau khi tham quan động Sơn Cung. Cửa hang động này có hình chữ V, khá tối và thấp, trong khi phía “cổng trời” lại có ánh sáng, có thể đã khiến anh đi theo hướng này và lạc sâu vào rừng.
Chính quyền các xã lân cận cũng đã được thông báo và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm ra hàng chục km quanh động Sơn Cung. Tuy nhiên, mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã gây trở ngại lớn cho công tác cứu hộ do địa hình rừng núi trơn trượt và rậm rạp.
Vườn quốc gia Cúc Phương có diện tích hơn 22.200 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ. Được thành lập năm 1962, đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới đa dạng và là điểm đến du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học hấp dẫn. Cúc Phương đã được World Travel Awards vinh danh là “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á” trong sáu năm liên tiếp, từ 2019 đến 2024, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch khu vực.
Admin
Nguồn: VnExpress