Không khí Quốc khánh 2/9: Hai tháng ‘chạy sô’ sự kiện

Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều người dân đã và đang tích cực tham gia các hoạt động chào mừng, thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Với Trịnh Phương, cô gái 27 tuổi đến từ Hà Nội, hành trình đặc biệt này bắt đầu từ cuối tháng 6, khi các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu luyện tập tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đều đặn mỗi sáng thứ tư, Phương thức dậy từ 5 giờ sáng, vượt gần 40km từ phòng trọ ở Cầu Giấy đến Sơn Tây để theo dõi và cổ vũ các chiến sĩ. “Được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ luyện tập, thay vì chỉ xem qua tivi, là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa”, Phương chia sẻ.

Hàng chục nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng hòa giọng ttham gia sự kiện đêm nhạc Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình, ngày 10/8. Ảnh: Giang Huy
“Tổ quốc trong tim”: Mỹ Đình rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Internet

Trong suốt một tháng, lịch trình của Phương là sáng đi Sơn Tây, chiều về đi làm. Vào những ngày cuối tuần, cô cùng bạn bè mang theo nước uống, hoa quả đến tặng các chiến sĩ đang miệt mài luyện tập.

Từ đầu tháng 8, khi các hoạt động chào mừng đại lễ chính thức khởi động tại trung tâm Hà Nội, Phương lại chuyển hướng tham gia các sự kiện trong nội đô. Cô đến Quảng trường Ba Đình để xem các biên đội tiêm kích, trực thăng bay khảo sát, và không quên mặc áo dài chụp ảnh kỷ niệm trước Lăng Bác.

Trịnh Phương, 27 tuổi, ở Hà Nội không bỏ lỡ một sự kiện nào trước thềm Đại lễ 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trịnh Phương: Sôi động trước thềm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Internet

Cô gái trẻ còn “chạy đua” để có được vé tham dự các chương trình âm nhạc lớn. Cô không ngần ngại chi gần một triệu đồng để mua lại vé chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” tại Sân vận động Mỹ Đình. Cùng ngày, cô đến Hồ Gươm để xem diễu hành và biểu diễn võ thuật trong “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên”. Phương vui vẻ chia sẻ: “Tôi như đang chạy KPI để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào”.

Cuốn sổ tay của Phương đã kín lịch với gần 10 chương trình khác nhau, từ đêm nhạc “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử” đến sự kiện tái hiện không gian Tuyên ngôn Độc lập. Các sự kiện sắp tới được cô cập nhật liên tục từ mạng xã hội và website “A80 – Tự hào Việt Nam” của thành phố. “Đây là lần đầu tiên tôi được sống trong không khí hào hùng của một kỳ đại lễ, và tôi không muốn đứng ngoài cuộc. Đây là cách những người trẻ như chúng tôi thể hiện tình yêu đất nước và hiểu hơn về lịch sử”, Phương tâm sự. Cô cũng cho biết, được hòa mình vào một “concert quốc gia” còn mang lại cảm xúc tự hào hơn cả những show diễn của các thần tượng quốc tế mà cô từng tham dự.

Nguyễn Thùy Linh, 22 tuổi (ngoài cùng bên phải) cùng em gái Ngọc Bích chụp ảnh cùng các chiến sĩ tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 2/7. Ảnh:Quỳnh Nguyễn
Nguyễn Thùy Linh: Kỷ niệm tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Internet

Cách Hà Nội hơn 100km, chị Kim Nhung, 35 tuổi, ở Hải Phòng, cũng có một mùa hè ý nghĩa với các hoạt động chào mừng Quốc khánh. Xuất phát từ mong muốn của cậu con trai 6 tuổi “được gặp các chú bộ đội”, hai tháng nay, chị đều đặn lái xe đưa con lên Sơn Tây vào mỗi cuối tuần. Khi Hà Nội có thêm nhiều sự kiện chào mừng, chị đã nhanh chóng đăng ký vé cho cả gia đình. Gần đây nhất, cả nhà đã cùng tham gia chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” tại Quảng trường Ba Đình. Sắp tới, chị dự định đưa con trai đến Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức. “Đây là cơ hội đặc biệt để cả tôi và con trai được ‘xuyên không’ về thời khắc lịch sử sáng 2/9/1945, giúp con hiểu được sự thiêng liêng của hai tiếng ‘độc lập'”, chị Nhung chia sẻ. Do ở xa, chị Nhung phải chọn lọc sự kiện để tham gia, nhưng chị đã xin nghỉ phép từ ngày 27/8 để cả gia đình bốn người có thể lên Hà Nội, không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng trước thềm đại lễ. “Mười năm, thậm chí lâu hơn mới có một lần, tôi muốn cả gia đình được chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc trọng đại này”, chị nói.

Không chỉ Trịnh Phương và Kim Nhung, hàng triệu người dân Việt Nam cũng đang sống trong không khí hướng về Đại lễ. Làn sóng hưởng ứng bắt đầu từ cuối tháng 6, khi hàng nghìn người dân tập trung về Sơn Tây để xem các chiến sĩ hợp luyện. Đỉnh điểm là từ đầu tháng 8, hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại các không gian công cộng của Hà Nội, thu hút đông đảo người tham gia.

Sự kiện “Tổ quốc trong tim” là một ví dụ điển hình, cổng đăng ký vé đã bị “sập” chỉ sau vài phút mở cửa do lượng truy cập quá lớn. 50.000 vé tại Sân vận động Mỹ Đình đã được đăng ký hết trong chưa đầy 10 phút. Tương tự, chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” cũng thu hút hàng chục nghìn người quan tâm.

Không khí sôi động cũng lan tỏa trên mạng xã hội. Hàng chục hội nhóm được lập ra để chia sẻ kinh nghiệm “săn vé”, trao đổi vé và rủ nhau tham gia sự kiện. “Nhiều năm mới có đại lễ, phải tham gia bằng mọi cách, nếu không chắc chắn sẽ tiếc”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Lý giải về hiện tượng này, PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu phó Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng cách giáo dục lòng yêu nước đang có nhiều đổi mới. Thay vì chỉ qua sách vở, những giá trị lịch sử giờ đây được truyền tải qua các trải nghiệm thực tế, sống động. “Chúng ta có thể thấy tinh thần dân tộc và lòng yêu nước được lan tỏa mạnh mẽ qua những sự kiện mang tính biểu tượng như ngày 30/4, 2/9, tương tự như khi đội tuyển bóng đá quốc gia thi đấu”, ông Nam nhận định.

Theo chuyên gia, việc tham gia các hoạt động này còn đáp ứng nhu cầu “được thuộc về một cộng đồng”, cùng chia sẻ một niềm tự hào chung. Việc thần tượng người lính cũng là cách đưa quân đội đến gần hơn với nhân dân, giúp mọi người trân trọng hơn những cống hiến, hy sinh để giữ gìn hòa bình cho đất nước. Ông cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ an ninh trật tự, an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường khi tham gia các hoạt động chào mừng.

Với Trịnh Phương, hành trình hai tháng “chạy sô” vẫn chưa kết thúc. Cô đã đặt vé xe cho 5 thành viên trong gia đình từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, và thuê một khách sạn gần tuyến phố đoàn diễu binh đi qua để cả nhà tiện theo dõi. “Bố mẹ tôi ở nhà cũng đang chuẩn bị áo dài, áo cờ đỏ sao vàng để được chung vui cùng các thế hệ trong dịp đại lễ, cảm nhận rõ không khí hào hùng của dân tộc những ngày này”, Phương hào hứng chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *