Theo thông tin từ gia đình, diễn viên gạo cội Terence Stamp đã qua đời vào ngày 17/8, để lại một di sản nghệ thuật đồ sộ và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ diễn viên sau này.
Terence Stamp sinh năm 1938 tại khu East End, London, trong một gia đình lao động. Cha ông là một thợ đốt lò trên tàu kéo. Tuổi thơ của ông gắn liền với những ký ức về các cuộc không kích trong Thế chiến thứ hai. Sau khi sớm rời ghế nhà trường để làm việc trong ngành quảng cáo, ông đã giành được học bổng vào một trường kịch nghệ danh tiếng.
Năm 1962 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Stamp khi ông có màn ra mắt điện ảnh đầy ấn tượng với vai diễn trong “Billy Budd”, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Herman Melville do đạo diễn Peter Ustinov thực hiện. Vai diễn này đã mang về cho ông đề cử Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, đồng thời đưa tên tuổi của ông vươn ra tầm quốc tế. Cũng trong năm đó, ông có cơ hội hợp tác với Laurence Olivier trong bộ phim “Term of Trial”. Đến năm 1965, tài năng của Stamp tiếp tục được ghi nhận khi ông đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes nhờ vai diễn trong “The Collector”.
Với đôi mắt xanh đặc trưng và phong cách diễn xuất chân thực, mãnh liệt, Terence Stamp đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, ông không ngừng thử thách bản thân với nhiều dạng vai diễn khác nhau.
Năm 1978, Stamp đảm nhận vai Tướng Zod trong bộ phim “Superman”, xuất hiện cùng với Marlon Brando trong một phân cảnh ngắn. Do kịch bản quá dài, bộ phim đã được chia thành hai phần. Hai năm sau, Stamp tiếp tục hóa thân thành nhân vật phản diện này trong “Superman II”. Đến năm 2007, tạp chí Total Film đã vinh danh nhân vật Tướng Zod trong danh sách “50 kẻ phản diện vĩ đại nhất mọi thời đại”. Từ năm 2003 đến 2011, Stamp còn lồng tiếng cho nhân vật Jor-El, cha của Superman, trong loạt phim truyền hình “Smallville”.
Ngoài vai diễn Tướng Zod, Terence Stamp còn được đánh giá cao với vai diễn người cha đi tìm công lý cho cái chết của con gái trong bộ phim “The Limey” (1999) của đạo diễn Steven Soderbergh. Cùng năm, ông cũng xuất hiện trong “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” với vai Thủ tướng Valorum, và trong bộ phim hài “Bowfinger” của Steve Martin và Eddie Murphy.

Trước đó, vào năm 1994, Stamp đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân thành một phụ nữ chuyển giới trong bộ phim “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert”. Nhà phê bình Roger Ebert nhận xét rằng, ban đầu khán giả có thể bất ngờ khi thấy Terence Stamp trong trang phục nữ tính, nhưng sau đó ông đã thuyết phục họ bằng cách thể hiện chiều sâu tâm lý của nhân vật.
Trong những năm 2000, Stamp tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim đáng chú ý như “Wanted” cùng Angelina Jolie, “Valkyrie” cùng Tom Cruise, “The Adjustment Bureau” và “Get Smart”. Những vai diễn cuối cùng của ông là trong bộ phim “Last Night in Soho” (2021) của đạo diễn Edgar Wright và loạt phim “His Dark Materials” (2019-2022).
Đạo diễn Edgar Wright đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Terence Stamp, ca ngợi ông là một người tốt bụng và hài hước. Wright nhận xét rằng, càng đến gần máy quay, sự hiện diện của Stamp càng trở nên mê hoặc. Đặc biệt, trong những cảnh quay cận mặt, ánh mắt bất động của ông đã tạo nên một hiệu ứng đặc biệt, khẳng định Terence Stamp là một ngôi sao điện ảnh đích thực.
Trong suốt hơn 60 năm gắn bó với nghề diễn, Terence Stamp luôn nỗ lực duy trì những tiêu chuẩn cao nhất của nghề nghiệp. Ông từng chia sẻ rằng, ông sẽ không nhận những bộ phim kém chất lượng, trừ khi không còn đủ tiền để trả tiền nhà.

Ngoài diễn xuất, Terence Stamp còn là một nhà văn tài năng. Ông đã xuất bản cuốn hồi ký “Stamp Album” (viết để tưởng nhớ người mẹ quá cố), một cuốn tiểu thuyết mang tên “The Night” và một cuốn sách dạy nấu ăn viết cùng với Elizabeth Buxton. Ông cũng tham gia lồng tiếng cho trò chơi điện tử “The Elder Scrolls IV: Oblivion”, bộ phim “Halo 3” và bộ phim tài liệu “Jazz Britannia” của đài BBC Four.
Về đời tư, Terence Stamp từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều người nổi tiếng, trong đó có siêu mẫu Jean Shrimpton và minh tinh Julie Christie. Ông kết hôn với Elizabeth O’Rourke từ năm 2002 đến năm 2008. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với nền điện ảnh thế giới, nhưng những đóng góp và di sản của ông sẽ sống mãi trong lòng khán giả.
Admin
Nguồn: VnExpress