Ngày 17/8 vừa qua, chị gái của Hoàng đã chia sẻ câu chuyện kinh hoàng về việc em trai mình bị lừa sang Myanmar, với mong muốn cảnh tỉnh những bạn trẻ khác, giúp họ nâng cao cảnh giác và tránh rơi vào bẫy tương tự.
Theo lời kể, Hoàng, một thanh niên đến từ tỉnh Quảng Đông, đã gặp Châu, một cô gái 17 tuổi, tại một câu lạc bộ bi-a vào năm 2024. Sau khi kết bạn qua ứng dụng WeChat và trải qua một thời gian trò chuyện, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và quyết định sống chung.
Ấn tượng ban đầu của chị Hoàng về Châu là sự ngạc nhiên. Cô gái trẻ thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, diện trang phục gợi cảm, đeo túi xách và phụ kiện mang nhãn hiệu đắt tiền. Châu tự giới thiệu mình đến từ tỉnh Phúc Kiến, có bố mẹ đều là cán bộ và tham gia đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.
Tuy nhiên, chị Hoàng nghi ngờ về tính xác thực của những món đồ hiệu mà Châu sử dụng. Qua những lần tiếp xúc, chị nhận thấy Châu đang cố gắng tạo dựng một hình ảnh hào nhoáng về bản thân. Điều khiến chị khó hiểu là em trai mình lại mù quáng đến mức si mê Châu như vậy.
Cơn ác mộng của Hoàng bắt đầu khi Châu liên tục “tẩy não” anh, thuyết phục anh rằng gia đình cô có công việc kinh doanh ở Myanmar và mong muốn anh cùng cô đến đó làm việc. Vào ngày 2/2, Hoàng đã lén gia đình đến Bangkok cùng Châu. “Chúng tôi chỉ biết em trai mình đang ở Thái Lan khi nó đăng tải thông tin lên mạng xã hội,” chị Hoàng nhớ lại.
Khi cả hai đến khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, Châu viện cớ phải đi đón người và bỏ Hoàng lại một mình. Ngay sau đó, Hoàng bị một nhóm người có vũ trang bắt giữ, tịch thu hộ chiếu và điện thoại, rồi đưa thẳng đến một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myawaddy, Myanmar.
Tại đây, Hoàng bị cạo trọc đầu và bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo tiền bạc trên mạng. Nếu không đạt được chỉ tiêu, anh sẽ bị nhốt trong phòng tối và phải chịu những trận đòn tàn bạo. Quản lý của trung tâm lừa đảo tuyên bố đã mua Hoàng với giá 100.000 nhân dân tệ (tương đương gần 366 triệu đồng) từ Châu và yêu cầu anh phải làm việc để trả nợ.

Hoàng bị ép làm việc từ 16 đến 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Những người trông coi thường xuyên sử dụng gậy sắt để đánh vào eo, quất vào tai và bỏ đói anh. Dưới sự tra tấn liên tục, Hoàng đã sụt cân nghiêm trọng và bị đánh đến mức mất thính giác.
Nhận thấy Hoàng không thể lừa gạt được ai, nhân viên của trung tâm lừa đảo yêu cầu gia đình anh phải bồi thường một khoản chi phí lớn thì mới được phép trở về nhà. Trong thời gian này, gia đình Hoàng đã tích cực tìm kiếm anh ở Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của Phòng Thương mại Triều Sán tại Myanmar, gia đình đã liên hệ và thương lượng với quản lý của trung tâm lừa đảo, cuối cùng phải trả 350.000 nhân dân tệ (hơn 1,2 tỷ đồng) để chuộc Hoàng về.
Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6, với một diện mạo hoàn toàn khác. Anh sụt cân nghiêm trọng, da đen sạm và trên người vẫn còn hằn những vết thương do bị hành hạ.
Trong khi đó, sau khi bán Hoàng với giá 100.000 nhân dân tệ, Châu đã sang Thái Lan du lịch trong 10 ngày. Khi trở về Trung Quốc, cô đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện tại, Châu đang bị viện kiểm sát truy tố vì tình nghi liên quan đến hành vi lừa đảo.
Gia đình Hoàng bày tỏ mong muốn Châu sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. “Chỉ mới 17 tuổi, ai có thể ngờ cô ta lại có thể gây ra những chuyện kinh khủng như vậy?”, chị Hoàng nghẹn ngào nói. Câu chuyện của Hoàng là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho những ai đang có ý định tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là thông qua những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội.
Admin
Nguồn: VnExpress