4km Đến Nhà: Khoảnh Khắc Đau Lòng Trước Khi Bố Mất

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt của một người mẹ ba con đang đặt ra câu hỏi lớn về hạnh phúc và sự giải thoát. Chị hiện đang cảm thấy kiệt sức và bế tắc trong cuộc sống gia đình, nơi mà sự vô tâm của chồng và những lời cay nghiệt từ mẹ chồng dường như bủa vây lấy chị.

Chị cho biết, trước khi đến với người chồng hiện tại, chị đã có một bé gái hai tuổi. Sau bốn năm chung sống và sinh thêm một bé gái, gần đây nhất là một bé trai hơn một tháng tuổi, gánh nặng chăm sóc con cái đổ dồn lên vai chị. Chồng chị, người mà chị mô tả là chỉ biết đi làm, không hề quan tâm hay hỏi han vợ con. Số tiền anh đưa hàng tháng không cố định, chỉ dao động từ vài triệu đồng, không đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

Sự lạnh nhạt trong mối quan hệ vợ chồng khiến chị cảm thấy cả hai như những người xa lạ. Nếu chị không chủ động liên lạc, chồng chị cũng không hề quan tâm đến. Mối quan hệ với mẹ chồng còn tồi tệ hơn. Những lời nói cay nghiệt của bà, đặc biệt là trong giai đoạn chị vừa trải qua nỗi đau mất con, càng khoét sâu vào vết thương lòng của chị. Chị chia sẻ rằng, bà thường xuyên có những lời lẽ khiến chị cảm thấy sợ hãi và bị xúc phạm.

Chị khẳng định bản thân không hề đòi hỏi hay tham lam tiền bạc từ nhà chồng, nhưng chưa bao giờ nhận được một lời hỏi han, động viên từ mẹ chồng. Đáng buồn hơn, chồng chị lại thường xuyên hùa theo mẹ để chê trách vợ. Thậm chí, trong thời gian mang thai, khi chị phải nhập viện vì dọa sẩy, chồng và mẹ chồng còn cấm cản chị về thăm nhà ngoại. Sự việc đau lòng nhất là trước khi bố chị qua đời, dù nhà chỉ cách 4km, chị cũng không dám về vì sợ bị ngăn cấm, thậm chí còn phải nghe những lời lẽ xúc phạm từ chồng.

Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm chỉ vì một sự việc nhỏ nhặt: chị vô tình để chiếc quần lót lên gối chồng. Mẹ chồng đã đem chuyện này ra bàn tán, mỉa mai chị “bỏ bùa, bỏ ngải”. Chị đau lòng vì bị vu oan và bêu xấu. Khi chị góp ý với mẹ chồng, bà nổi giận và chồng chị cũng hùa theo quát tháo.

Sau nhiều năm chung sống, chị nhận thấy chồng vô tâm và vô trách nhiệm. Anh luôn từ chối giúp đỡ việc chăm sóc con cái với lý do bận đi làm, mặc kệ chị một mình xoay xở. Những tủi thân và áp lực trong thời gian mang thai khiến chị rơi vào trầm cảm và từng bị dọa sẩy thai. Thay vì cảm thông, mẹ chồng lại tiếp tục hùa theo con trai, khiến chị càng thêm ngột ngạt. Chị cho biết, mẹ chồng vốn nổi tiếng ghê gớm và từng khiến em dâu phải bỏ về nhà mẹ đẻ.

Hiện tại, chị cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và bế tắc. Những tháng ngày bầu bí và sinh nở của chị chỉ toàn nước mắt. Chị đang đứng trước một quyết định khó khăn: tiếp tục cuộc hôn nhân đầy đau khổ này hay ly hôn để giải thoát cho bản thân và các con. Quyết định này không hề dễ dàng, và chị đang rất cần những lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *