Đại úy công an livestream bán nông sản giúp người nghèo

Trước khi công an cấp huyện giải thể gần nửa năm, Đại úy Hà Văn Đức đã được điều động từ Công an huyện Quan Hóa về công tác tại xã Trung Sơn. Nằm cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa gần 200km, Trung Sơn là một xã vùng biên, từng là điểm nóng về ma túy, với đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Trong một lần tuần tra tại bản Ta Bán, hình ảnh những đứa trẻ bơ vơ vì cha mẹ vướng vào vòng lao lý ma túy đã ám ảnh Đại úy Đức. Anh cùng đồng đội đã quyên góp tiền mua sách vở, quần áo tặng các em, sau đó chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người chiến sĩ công an lặng lẽ kiểm tra giấc ngủ của hai chị em nhỏ có mẹ đi tù, bố bỏ đi biệt tích, đã gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok.

Nhờ sự quan tâm của cộng đồng mạng, những đứa trẻ mồ côi đã nhận được thêm đồ dùng học tập, xe đạp đến trường, còn những người già neo đơn được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, thuốc men… Đại úy Đức chia sẻ: “Mỗi chuyến tuần tra giờ đây không chỉ để giữ gìn an ninh mà còn là dịp để sẻ chia với bà con.”

Để đảm bảo tính minh bạch của hoạt động thiện nguyện, Công an xã Trung Sơn không trực tiếp nhận tiền mà phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã để trao quà đúng đối tượng cần giúp đỡ.

Kênh TikTok “Người ở bản” của Đại úy Đức, với hơn 84.000 người theo dõi, đã trở thành một kênh dân vận đặc biệt, nơi người chiến sĩ công an gần dân, hiểu dân và cùng người dân vượt qua khó khăn.

Nhận thấy nhiều hộ dân có các sản phẩm đặc sản như măng khô, măng ớt, mận rừng, đũa tre… nhưng chỉ bán ở chợ địa phương, không biết cách tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, Đại úy Đức nảy ra ý tưởng sử dụng TikTok làm kênh tiêu thụ hàng hóa.

Anh Đức (bên phải) trong một buổi livestream bán măng muối cho dân bản. Ảnh: Lam Sơn
Livestream bán măng muối: Anh Đức giúp dân bản (Ảnh: Lam Sơn). Ảnh: Internet

Vào những buổi tối muộn ở xã vùng cao Trung Sơn, thay vì nghỉ ngơi, Đại úy Đức lại đến từng nhà dân, mang theo điện thoại và chân máy quay. Trên TikTok, anh giới thiệu măng ớt, mận rừng, đũa tre – những sản vật quê hương còn ít người biết đến. Từ những buổi livestream giản dị, nông sản của bà con đã “lên sóng”, tiếp cận được người mua trên cả nước, mở ra hướng thoát nghèo.

Đều đặn ba tối mỗi tuần, sau giờ làm việc, anh Đức lại dựng máy quay, giới thiệu sản phẩm. Mỗi buổi livestream kéo dài 1-2 tiếng, thu hút hàng nghìn lượt xem và đơn đặt hàng liên tục. Không chỉ dừng lại ở việc livestream bán hàng, anh còn tận tình hướng dẫn bà con cách quay phim, dựng video, lập tài khoản trên các sàn thương mại điện tử để bán hàng chuyên nghiệp hơn.

“Trước đây, người dân chỉ xem TikTok để giải trí, giờ họ đã biết sử dụng nó để quảng bá sản phẩm của bản làng. Thậm chí, nhiều thanh niên đã tự lập kênh riêng để bán nông sản,” anh Đức cho biết.

Những thay đổi nhỏ đã mang lại kết quả lớn. Nhiều hộ dân ở Trung Sơn hiện có thêm nguồn thu nhập ổn định, không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp như trước đây.

Anh Phạm Bá Tài, 24 tuổi, ở bản Chiềng, chia sẻ rằng nhờ sự giúp đỡ của công an xã trong việc livestream, vợ chồng anh bán được hơn 100 bình măng ớt mỗi tháng. Trước đây, việc bán hàng ở chợ làng rất chậm, thường xuyên bị ế ẩm, nhưng giờ đã có khách hàng đặt mua từ khắp nơi, hàng làm ra không đủ để bán.

Trung tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn, cho biết xã có 6 bản với gần 3.200 nhân khẩu. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, đơn vị luôn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ứng dụng các nền tảng số vào công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Ông Trường đánh giá việc ứng dụng mạng xã hội vào công tác dân vận đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thanh niên vùng cao giờ đây đã mạnh dạn bán hàng trực tuyến, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *