Gửi đến anh, người mà em tin đang ngày một đến gần hơn. Bốn năm trước, em đã mỏi mắt tìm anh giữa dòng người hối hả của Sài Gòn, nhưng có lẽ anh vẫn còn lạc đâu đó trên những con đường kẹt xe. Hôm nay, em viết tiếp những dòng này, với niềm tin anh đang từng bước tiến về phía em.
Em là một cô gái hướng nội, năm nay 34 tuổi, ngoại hình ưa nhìn và chiều cao 1m60. Em có một công việc ổn định, khả năng giao tiếp tốt giúp em tự tin trong công việc và cuộc sống. Khi trở về nhà, em thích nấu ăn và chăm sóc những người thân yêu. Nếu anh không ngại, em sẽ chờ anh về sau một ngày làm việc mệt mỏi với “cơm ngon canh ngọt”.
Em đã trải qua những tổn thương và mất mát, từ những biến cố gia đình đến những khó khăn trong công việc và chuyện tình cảm. Nhưng sau tất cả, em đã tự chữa lành những vết thương lòng. Em học cách yêu thương bản thân mình hơn. Em vẫn giữ một trái tim vẹn nguyên, không sợ đau khổ và luôn tin tưởng vào tình yêu. Đó không phải là để chờ đợi một phép màu, mà là một phần tất yếu của hành trình chữa lành, nơi em và anh sẽ gặp nhau khi cả hai đã học được cách yêu bản thân và sẵn sàng cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền vững.
Em không mong muốn một tình yêu quá ồn ào hay rực rỡ, mà chỉ cần một tình yêu đủ sâu sắc để vượt qua mọi sóng gió, đủ chân thật để không cần phải gồng mình, đủ thấu hiểu để cảm thông và đủ dịu dàng để cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại. Nếu anh cũng là người sống sâu sắc và biết cách thấu hiểu một người bằng cả trái tim, em tin rằng chúng ta sẽ nhận ra nhau. Anh không cần phải là một người hoàn hảo, chỉ cần hơn em vài tuổi, không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc. Anh chỉ cần là chính anh, một người đàn ông bình thường với một công việc ổn định, có tri thức, ước mơ và ý chí. Anh sẵn sàng xây dựng một tổ ấm nhỏ, là một người chồng tử tế và vững chãi, là điểm tựa vững chắc cho em và là một người cha ấm áp, yêu thương con cái.
Em vẫn đang đi trên con đường riêng của mình, từng bước một, không vội vã và không bỏ cuộc. Em tin rằng ở một nơi nào đó, anh cũng đang làm điều tương tự. Để khi gặp nhau, chúng ta có thể chậm rãi nắm tay nhau thật lâu. Nếu anh đọc được những dòng này và cảm thấy chúng ta phù hợp, xin hãy liên lạc với em.
*(Thông tin liên hệ được giữ lại theo yêu cầu của đề bài)*
Admin
Nguồn: VnExpress