Ngày 19/8, TAND tỉnh An Giang đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Phương về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là tử hình. Ngoài ra, bị cáo Phương còn phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 160 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Phương đã bày tỏ sự ăn năn hối hận và khai rằng do bị chủ nợ liên tục thúc ép nên đã hành động liều lĩnh.
Theo hồ sơ vụ án, Phương làm nghề bán bún riêu. Do vay nợ với lãi suất cao từ nhiều người vào đầu năm 2023 và không có khả năng chi trả, ngày 17/2, Phương đã tìm đến ông Bùi Văn Thuận, 74 tuổi, là hàng xóm, để hỏi vay tiền và vàng nhưng bị từ chối.

Cáo trạng cho biết, vào rạng sáng ngày hôm sau, Phương mang theo dao và búa, phục sẵn trên đường đi giao thịt heo của ông Thuận. Khi ông Thuận tiếp tục từ chối cho vay tiền, mặc dù bị Phương đe dọa giết, bị cáo đã dùng búa tấn công liên tiếp vào đầu nạn nhân khiến ông bất tỉnh. Sau đó, Phương lấy đi 3 chiếc nhẫn vàng. Để che giấu hành vi phạm tội, Phương đã dùng dao sát hại nạn nhân rồi vùi xác xuống nước và ngụy trang bằng lục bình.
Sau khi gây án, Phương trở về nhà, vứt búa xuống sông, cất dao vào bếp và tiếp tục mở quán bán bún riêu như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Phương đem 3 chiếc nhẫn vàng đi bán tại một xã lân cận, thu được 33 triệu đồng và dùng số tiền này để trả gần 19 triệu đồng nợ. Đến ngày hôm sau, khi biết hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú.
Admin
Nguồn: VnExpress