HLV Al Nassr: Ronaldo – Tấm gương sáng của bóng đá thế giới

Dù không trực tiếp ghi bàn, Cristiano Ronaldo vẫn tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu diễn ra trên sân vận động Hong Kong hôm 19/8, góp công lớn vào chiến thắng 2-1 của Al Nassr.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một trận đấu đầy nỗ lực với 32 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 86%, cùng hai đường chuyền quyết định mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Anh cũng thực hiện thành công hai pha đi bóng qua người và tung ra 6 cú sút, trong đó có một lần bóng đi trúng đích.

Cristiano Ronaldo (áo vàng) vui mừng trong trận Al Nassr thắng Al Ittihad 2-1 ở bán kết Siêu Cup Saudi trên sân Hong Kong tối 19/8/2025. Ảnh: Al Nassr
Ronaldo tỏa sáng giúp Al Nassr vào chung kết Siêu Cup Saudi 2025. Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 61, khi Ronaldo khéo léo phá bẫy việt vị trước khi thực hiện đường chuyền ngang thuận lợi để Joao Felix dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Al Nassr.

Huấn luyện viên Jorge Jesus không tiếc lời ca ngợi cậu học trò cưng: “Ronaldo là một tấm gương sáng cho toàn bộ thế giới bóng đá. Ở tuổi 40, cậu ấy vẫn duy trì được phong độ, thể chất và tinh thần thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Hơn nữa, cần nhớ rằng 80% khán giả đến sân là vì Ronaldo. Al Nassr vô cùng xứng đáng khi sở hữu một ngôi sao toàn cầu như vậy.”

Trong trận đấu này, Sadio Mane là người mở tỷ số cho Al Nassr ở phút thứ 10. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Steven Bergwijn gỡ hòa cho đối thủ chỉ ít phút sau đó. Từ người hùng, Mane bất ngờ trở thành tội đồ khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 25, đẩy Al Nassr vào thế thiếu người. Mặc dù vậy, đội bóng vẫn giữ vững thế trận và có được bàn thắng quyết định nhờ công của Felix.

Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết Siêu cúp Saudi
Ronaldo kiến tạo đỉnh cao cho Felix. Ảnh: Internet

Phút 66, Felix tiếp tục đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Ronaldo đã phạm lỗi với Fabinho trước đó và không công nhận bàn thắng. Dẫu vậy, chiến thắng 2-1 vẫn đủ để Ronaldo và các đồng đội tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr.

Theo huấn luyện viên Jorge Jesus, Al Nassr đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết có độ ẩm cao và việc phải chơi thiếu người từ giữa hiệp một. Chính những yếu tố này càng làm tăng thêm giá trị cho chiến thắng của đội.

“Đội bóng đã duy trì được sự tổ chức tốt ngay cả sau khi mất Mane từ sớm và giành chiến thắng một cách xứng đáng”, ông Jesus nhận định. “Chúng tôi đã ghi được hai bàn thắng, và bàn thắng thứ ba lẽ ra cũng hợp lệ, nhưng trọng tài đã quyết định không công nhận. Đó là quyền của ông ấy. Với tôi, tỷ số là 3-1. Al Ittihad chỉ tạo ra được một cơ hội thực sự rõ ràng.”

Mặc dù bị truất quyền thi đấu, Sadio Mane vẫn thể hiện tinh thần đồng đội cao khi đăng tải hình ảnh kèm lời chúc mừng trên mạng xã hội: “Tinh thần đồng đội tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Điều quan trọng là phải giữ sự tập trung cho chặng đường phía trước.” Trong khi đó, Ronaldo chia sẻ ngắn gọn: “Tiến lên nào!”

Trong trận chung kết sắp tới, Al Nassr sẽ đối đầu với Al Ahli hoặc Al Qadsiah, trận đấu được diễn ra trên sân vận động Hong Kong vào tối ngày 23/8.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *