Ông Putin tặng môtô cho biker Alaska: Món quà gây sốt!

Trong một diễn biến bất ngờ, phái đoàn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng một chiếc môtô ba bánh Ural mới toanh cho ông Mark Warren, một cựu thanh tra phòng cháy chữa cháy đã nghỉ hưu tại thành phố Anchorage, Alaska. Sự việc diễn ra trong thời gian phái đoàn này dừng chân tại Anchorage, theo hãng tin AP đưa tin ngày 19/8.

Ông Warren vốn là một người đam mê xe môtô và trước đó đã mua lại một chiếc Ural cũ từ người hàng xóm. Sự việc bắt đầu khi ông tình cờ gặp một ekip của đài truyền hình Nga Rossia 1 trong lúc đang lái chiếc xe ba bánh của mình một tuần trước hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ diễn ra tại Anchorage hôm 15/8. Ông đã được mời tham gia một cuộc phỏng vấn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Warren đã chia sẻ về những khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế cho chiếc xe Ural cũ kỹ của mình, một phần do các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga. Không ngờ rằng, cuộc phỏng vấn này đã gây được sự chú ý lớn và lan truyền rộng rãi trên khắp nước Nga.

Hai ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh, vào ngày 13/8, ông Warren bất ngờ nhận được một cuộc gọi thông báo rằng phái đoàn của Tổng thống Putin đã quyết định tặng cho ông một chiếc môtô Ural mới. Ban đầu, ông còn nghi ngờ đây là một trò lừa đảo, đặc biệt khi ông nhận được một tài liệu cho thấy món quà được sắp xếp thông qua Đại sứ quán Nga tại Mỹ.

Ông Warren lái chiếc môtô do Tổng thống Putin gửi tặng ở Alaska, ngày 18/8. Ảnh: AP
Ông Warren lái môtô Putin tặng ở Alaska: Ảnh gây sốt (18/8). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Putin và Tổng thống Trump rời căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson sau hội nghị thượng đỉnh, ông Warren đã nhận được một cuộc gọi xác nhận rằng chiếc xe đã được chuyển đến căn cứ. Ông được hướng dẫn đến một khách sạn ở Anchorage vào ngày hôm sau để nhận xe.

Tại bãi đậu xe của khách sạn, ông Warren đã gặp gỡ sáu quan chức và phóng viên Nga đang chờ sẵn cùng với chiếc môtô màu xanh olive trị giá 22.000 USD. Ông Andrei Ledenev, một quan chức từ Đại sứ quán Nga, đã trao chìa khóa cho ông Warren và khẳng định: “Đây là món quà cá nhân từ Tổng thống Nga”.

“Tôi đã vô cùng kinh ngạc”, ông Warren kể lại. “Tôi đã thốt lên: ‘Chắc các ông đang đùa'”. Ông mô tả chiếc xe mới là một sự khác biệt “một trời một vực” so với chiếc xe cũ của mình. Ông đã lái thử xe với ông Ledenev ngồi phía sau và một quan chức Nga khác ngồi ở thùng xe.

Khi ký giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu từ Đại sứ quán Nga, ông Warren nhận thấy chiếc xe được sản xuất vào ngày 12/8, chỉ vài ngày trước khi được trao tặng.

Được biết, Công ty Môtô Ural được thành lập vào năm 1941 tại miền tây Siberia. Hiện nay, công ty lắp ráp xe tại Petropavlovsk, Kazakhstan và phân phối tại thị trường Mỹ thông qua một nhóm có trụ sở tại Woodinville, Washington.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *