Những ồn ào xung quanh gia đình họa sĩ Phạm Tăng đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt sau khi con gái ông lên tiếng về việc “mẹ kế bắt cóc cha, chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, trước những cáo buộc này, cả Phạm Tăng và người vợ hiện tại, Từ Manh, đều giữ im lặng.
Theo thông tin từ The Paper, nhà sưu tầm tranh, thư pháp Tào Trạch Ích, một người bạn thân thiết của Phạm Tăng, đã đến thăm ông vào ngày 4/8. Ông Tào Trạch Ích cho biết sức khỏe và tinh thần của Phạm Tăng lúc đó hoàn toàn ổn định, không hề có dấu hiệu bất thường nào. Điều này trái ngược với những gì bà Phạm Hiểu Huệ, con gái của họa sĩ, tuyên bố rằng cha mình “mất tích từ ngày 13/7”.
Ông Tào Trạch Ích cũng tiết lộ rằng vợ chồng Phạm Tăng đã chuyển khỏi biệt thự Bích Thủy Trang ở ngoại ô Bắc Kinh sau khi kết hôn với Từ Manh vào năm 2024. Phạm Tăng đã hứa mua một căn biệt thự mới cho vợ và sau hơn một năm thiết kế, họ đã chuyển đến đó sinh sống.
Một người bạn khác của danh họa cũng xác nhận rằng hiện tại ông vẫn “ổn, chỉ ở nhà viết sách”. Phạm Tăng bày tỏ sự cảm kích đối với những người quan tâm đến tình hình của mình, nhưng từ chối bình luận thêm về những vấn đề gia đình.

Nhà sưu tầm Tào Trạch Ích nhận định rằng Phạm Tăng và Từ Manh là một cặp vợ chồng hợp pháp, và do đó, Từ Manh có quyền quản lý tài sản chung của gia đình. Ông cho rằng nếu Phạm Hiểu Huệ cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm trong việc phân chia tài sản, cô nên tìm đến pháp luật để giải quyết.
Trong khi đó, một số nhà đầu tư nghệ thuật ở Bắc Kinh cho rằng đằng sau những ồn ào này là một “cuộc chiến giữa các thành viên trong gia đình”. Trước đó, vào ngày 16/7, Phạm Hiểu Huệ đã bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của cha mình trên trang cá nhân. Cô cáo buộc Từ Manh đã đưa Phạm Tăng rời khỏi biệt thự và sau đó cho người chuyển các cổ vật và tranh có giá trị cao đến một địa điểm khác, chiếm đoạt tài sản của ông.
Được biết, đời tư của Phạm Tăng khá phức tạp, ông đã trải qua bốn cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với nhà thơ kiêm nhà thư pháp Lâm Tụ vào năm 1963. Mặc dù được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm do những bất đồng thường xuyên.
Năm 1971, Phạm Tăng kết hôn với Biên Bảo Hoa, một người bạn học cũ. Biên Bảo Hoa vốn ngưỡng mộ tài năng của Phạm Tăng từ khi còn đi học, nhưng không dám thổ lộ tình cảm vì lúc đó ông đã kết hôn với Lâm Tụ. Sau khi Phạm Tăng và Lâm Tụ ly hôn, Biên Bảo Hoa cũng ly hôn chồng vì chồng ngoại tình. Biết tin Phạm Tăng cũng đổ vỡ hôn nhân, Biên Bảo Hoa đã chủ động bày tỏ tình cảm và hai người tiến tới hôn nhân. Họ có một người con gái chung là Phạm Hiểu Huệ, người con duy nhất cùng huyết thống với Phạm Tăng.
Vào những năm 1970, sự nghiệp của Phạm Tăng chưa có nhiều khởi sắc. Ông nhận được sự giúp đỡ về vật chất từ một người bạn tên là Tu Tôn Đức. Một lần, Tu Tôn Đức mời Phạm Tăng đến nhà ăn cơm và họa sĩ đã phải lòng Trương Quế Vân, vợ của bạn mình.
Theo Ifeng, trong cuốn tự truyện của mình, Phạm Tăng thừa nhận đã rung động trước vẻ đẹp của Trương Quế Vân, một người phụ nữ đã có ba con. Ông viết: “Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, với hai bím tóc đen, giản dị nhưng vô cùng trang nhã”. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời của nhiều người.
Phạm Tăng và Trương Quế Vân đã bí mật hẹn hò trong hơn 10 năm. Mỗi khi Tu Tôn Đức vắng nhà, Phạm Tăng đều đến gặp người tình. Vì sợ bị phát hiện khi đi thang máy, ông thường leo bộ 14 tầng lên căn hộ của Tu Tôn Đức và Trương Quế Vân.
Trong khi lén lút qua lại với Trương Quế Vân, Phạm Tăng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Tu Tôn Đức. Năm 1977, ông phải nhập viện vì bệnh, và Tu Tôn Đức cùng Trương Quế Vân thường xuyên đến thăm ông. Họa sĩ viết trong tự truyện: “Mỗi lần Quế Vân đến bệnh viện, tôi đều cảm thấy khỏe hơn. Cô ấy đánh thức mùa xuân trong lòng tôi”.
Năm 1988, Trương Quế Vân thú nhận với chồng rằng bà yêu Phạm Tăng. Tu Tôn Đức chấp nhận ly hôn và chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải sinh sống. Ba người con của Tu Tôn Đức và Trương Quế Vân theo mẹ, sống cùng Phạm Tăng và đổi sang họ Phạm.

Phạm Hiểu Huệ từng giận cha và không liên lạc với ông, nhưng sau đó hai cha con đã hòa giải. Về phần Tu Tôn Đức, ông từng chỉ trích Phạm Tăng “lấy oán báo ân, dụ dỗ vợ người khác”. Vì mối tình này, Phạm Tăng đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích về “nhân phẩm thấp kém”.
Sau khi kết hôn lần thứ ba, Phạm Tăng không còn vướng vào những ồn ào tình ái. Bà Trương Quế Vân qua đời vào năm 2021. Họa sĩ cho biết ông cảm thấy chán nản và mất động lực sống sau khi vợ qua đời. Sự xuất hiện của Từ Manh đã giúp ông phấn chấn hơn.
Phạm Tăng là một tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại của Trung Quốc. Theo National Business Daily, ông là họa sĩ còn sống “đắt giá nhất” ở nước này, với nhiều tác phẩm được đấu giá với mức giá cao. Tính đến năm 2024, tổng doanh thu từ các tác phẩm đấu giá của ông đã vượt quá 2,3 tỷ nhân dân tệ (320 triệu USD).
Các tác phẩm của ông được trưng bày tại nhiều bảo tàng trên thế giới, bao gồm cả ở Nhật Bản và Anh. Nhiều bức tranh của ông đã đạt được mức giá cao trên thị trường đấu giá, trong đó bức “Trúc thước” đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ (5,1 triệu USD) và “Linh tuyền đạo phong” đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD). Hàng chục bức tranh khác của ông cũng có giá trên một triệu USD.
Những tranh cãi xung quanh cuộc sống cá nhân của Phạm Tăng, đặc biệt là những cáo buộc gần đây liên quan đến tài sản và mối quan hệ gia đình, tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng, làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về đạo đức và các vấn đề pháp lý liên quan đến các nghệ sĩ nổi tiếng.
Admin
Nguồn: VnExpress