Hà Nội ngày nắng đẹp: Hẹn anh khi duyên vừa nở

Gửi đến anh, người đàn ông em chưa từng gặp.

Em là một giáo viên, yêu mến sự hồn nhiên, trong trẻo của trẻ thơ. Công việc này mang đến cho em niềm vui mỗi ngày. Bên cạnh đó, em cũng có niềm đam mê với việc nghiên cứu tâm lý con người, luôn khao khát khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Em quan niệm rằng cuộc sống là một trò chơi, và đã chơi thì phải chơi hết mình, chơi thật vui.

Em rung động trước những người đàn ông có trí tuệ, sâu sắc, tự tin, nam tính, có chí tiến thủ và một lối sống lành mạnh. Em trân trọng sự chủ động, che chở và yêu thương mà anh dành cho em. Em tin rằng mình có thể tận hưởng một cuộc sống độc thân vui vẻ, nhưng nếu có anh bên cạnh, cuộc sống đó chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Em mong rằng khi hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau, chúng ta có thể cùng nhau vun đắp một mối quan hệ bền vững, nơi cả hai được thấu hiểu, sẻ chia và nâng đỡ nhau trên mọi bước đường.

Hà Nội đang chuyển mình vào những ngày thu mát mẻ. Em rất mong có thể cùng anh nắm tay dạo phố, lang thang trên những con đường quen thuộc và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Em hy vọng sẽ sớm gặp được anh, người đàn ông của em, người có lẽ đang lạc lối ở đâu đó và chưa nhận ra sự tồn tại của em.

Nếu bạn đọc quan tâm và muốn kết nối với cô gái này, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *