Cuối tuần qua, Loni Willison, cựu người mẫu 42 tuổi, đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên đường phố Beverly Hills, Mỹ. Dù mặc trang phục cũ, chiếc đồng hồ Rolex cô đeo đã gây nhiều tò mò. Nguồn gốc của món phụ kiện này vẫn chưa được xác định, và một số người cho rằng đó có thể là hàng giả.
Loni Willison từng là một người mẫu đầy triển vọng, sinh năm 1983 tại California. Trong những năm 2000, cô là một gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thể hình như Glam Fit, Iron Man và Flavor. Cô nổi tiếng với hình ảnh một mỹ nhân tóc vàng có thân hình săn chắc.

Năm 2012, Willison kết hôn với diễn viên Jeremy Jackson, người từng vật lộn với chứng nghiện ngập trong thời gian đóng phim “Baywatch”. Cuộc hôn nhân của họ gặp nhiều sóng gió, thường xuyên xảy ra tranh cãi liên quan đến rượu. Vào tháng 8/2014, cảnh sát đã đến nhà của cặp đôi sau khi Jackson bị cáo buộc hành hung vợ. Cảnh sát Los Angeles xác nhận đã nhận được cuộc gọi báo cáo về một vụ xô xát, trong đó Willison bị thương ở cổ, gãy hai xương sườn và có nhiều vết trầy xước trên mặt và cơ thể.

Theo Ok Magazine, Loni Willison đã không khởi tố chồng cũ, nhưng vụ việc này đã dẫn đến ly hôn trong cùng năm. Sau khi chia tay, sự nghiệp của Willison bắt đầu đi xuống. Cô mất việc làm trợ lý cho một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ do suy sụp tinh thần và không thể duy trì vóc dáng để trở lại sàn diễn. Mất đi nguồn thu nhập, Willison rơi vào cảnh nợ nần, mất nhà và xe.
Năm 2018, Daily Mail lần đầu tiên đăng tải hình ảnh về cuộc sống vô gia cư của Loni Willison. Trong thời gian sống trên đường phố, cô được cho là đã nghiện ma túy đá, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của cô. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết mình từng bị “tra tấn” và “chích điện” khi còn ở nhà cũ. Do tâm lý bất ổn, Willison tin rằng cơ thể mình tích đầy điện và khẳng định “không thể sống trong nhà”. Cô cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè và dần ngừng giao tiếp.
Đối với Loni Willison, cuộc sống lang thang là một “cuộc chiến sinh tồn”. Cô quyết định không tắm trong một năm như một cách để tự bảo vệ mình. “Tôi thường bị cướp. Người ta lấy đồ của tôi. Tôi cố gắng làm cho bản thân dơ bẩn nhất có thể để không ai nhắm đến. Càng bẩn càng tốt. Tôi cũng bốc mùi nữa. Nếu tôi làm được hai điều đó, xem như mọi thứ có vẻ hiệu quả”, cô giải thích. Cô cũng tự cắt tóc để thay đổi diện mạo nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị tấn công.

Sau khi những bức ảnh về cuộc sống của Willison được công bố vào năm 2018, bạn của cô, người mẫu Kristin Rossetti, đã mang quần áo, đồ ăn và thuê phòng khách sạn cho cô. Rossetti cũng đề nghị trả tiền cho việc cai nghiện, nhưng Willison đã từ chối và biến mất trong hai năm. “Tôi rất buồn khi cô ấy bỏ đi, nhưng bạn không thể ép ai đó nhận sự giúp đỡ. Cô ấy cần tự giúp chính mình”, Rossetti chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Trong cuộc trò chuyện với The Sun vào năm 2020, Loni Willison cho biết cô không còn liên lạc với chồng cũ và cũng không muốn gặp lại bạn bè. Cô khẳng định rằng mình vẫn ổn và không cần sự giúp đỡ. Willison cũng nói rằng không ai quan tâm và muốn gặp cô. “Tôi không có điện thoại di động. Nhưng tôi có thức ăn, chỗ ngủ. Tôi kiếm được tiền ở đâu đó, đồ ăn trong thùng rác và các cửa hàng. Có nhiều thứ quanh đây”, cô nói thêm.

Trên Daily Mail năm ngoái, Jeremy Jackson đã bày tỏ về hoàn cảnh của vợ cũ: “Với tôi, việc đánh mất Loni giống như mất đi một người thân yêu. Tôi đã cố gắng đưa cô ấy trở lại nhưng không thể”. Theo Jackson, Loni Willison từng là một ngôi sao phim người lớn và có thời gian bị hoang tưởng do lo lắng.
Về phần mình, Jackson cũng trải qua “cơn trầm cảm lớn nhất trong đời”. Ở tuổi 44, anh cho biết vẫn chưa cầu hôn hay kết hôn với ai khác. “Cô ấy từng là lựa chọn duy nhất của tôi, nhưng giờ tôi đã mất cô ấy”, anh nói.
Admin
Nguồn: VnExpress