Trong buổi ra mắt phim tại TP.HCM vào chiều 20/8, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chia sẻ những cảm xúc về đứa con tinh thần của mình. Trả lời câu hỏi về những điều hối tiếc khi xem lại tác phẩm trên màn ảnh rộng, chị khẳng định toàn bộ ê-kíp đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành bộ phim, do đó không có gì phải nuối tiếc.
“Trong suốt quá trình thực hiện, chúng tôi không hề nản lòng, bởi vì chúng tôi xem đây không chỉ là một bộ phim mà còn là nén tâm nhang tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc,” nữ đạo diễn bày tỏ.
Được biết, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tiếp cận kịch bản của nhà văn Chu Lai từ năm 2012. Chị đã ấp ủ dự án này trong nhiều năm, trải qua nhiều lần chỉnh sửa trước khi được phê duyệt. Sau đó, ê-kíp bắt đầu xây dựng bối cảnh, tuyển chọn diễn viên và chính thức bấm máy vào tháng 11/2024. Địa điểm quay chính được đặt tại một phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, nơi diễn ra tới 85% thời lượng phim.

Đại diện đoàn làm phim cho biết, họ đã gặp không ít khó khăn trong suốt gần ba tháng ghi hình. Một trong những phân đoạn thử thách nhất là các cảnh vượt sông. Để đảm bảo an toàn cho diễn viên, lực lượng quân đội đã hỗ trợ đoàn phim bằng cách bố trí các phà công binh và vây chặn một khúc sông. Trước đó một năm, khu vực quay phim rộng hàng chục ha cũng đã được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo không còn bom mìn.

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn chia sẻ, trong quá trình quay, có những thời điểm ê-kíp tưởng chừng như bế tắc vì thời tiết. Mưa dầm dề kéo dài nhiều ngày đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ ghi hình. Thậm chí, diễn viên chính Nhật Hoàng, người thủ vai chiến sĩ Cường, đã phải nhập viện bốn ngày vì sốt cao, khiến đoàn phim phải tạm dừng quay. Trong thời gian đó, nhà sản xuất đã phải bàn bạc với đạo diễn để quay trước những cảnh không có mặt diễn viên chính, chờ anh hồi phục.

Nguyễn Trí Viễn cũng cho biết thêm, các tác phẩm về đề tài chiến tranh thường mất ít nhất một năm để dựng phim. “Mưa đỏ” đóng máy vào cuối tháng 1, do đó tổ hậu kỳ đã phải làm việc ngày đêm để kịp lịch phát hành vào dịp 2/9. Anh khẳng định: “Bù lại, chúng tôi cảm thấy mãn nguyện khi được nhìn thấy thành quả của mình trên màn ảnh rộng.”
“Mưa đỏ” là tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, tái hiện cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị từ ngày 28/6/1972 đến 16/9/1972. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, một tác phẩm đã từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016 và giải A Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Khi chuyển thể lên màn ảnh, ê-kíp sản xuất đã cố gắng giữ tinh thần anh hùng của nguyên tác, đồng thời tiết chế yếu tố văn học và tăng cường yếu tố thực chiến.
Nhân vật chính của phim là Đặng Huy Cường, một sinh viên nhạc viện có cha là cựu binh chống Pháp và anh trai là liệt sĩ. Dù được chọn đi du học nước ngoài, Cường đã tình nguyện ra chiến trường.

Trong những tháng ngày chiến đấu, Cường đã gặp gỡ và gắn bó với nhiều đồng đội, như Tiểu đội trưởng Tạ, Sen – một chiến sĩ lớn tuổi người Sài Gòn, Bình Vẩu – cựu sinh viên mỹ thuật quê Đông Hà, Hải Gù – công nhân điện nước quê Hà Tây, và Tú, một chiến sĩ trẻ mới 16 tuổi. Họ đại diện cho nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhưng đều chung một mục đích là chiến đấu vì hòa bình. Hình tượng “mưa đỏ” trong phim là một ẩn dụ về những mất mát, hy sinh to lớn của thế hệ thanh niên yêu nước.
Trong những năm gần đây, dòng phim chiến tranh Việt Nam ngày càng nhận được sự quan tâm và đón nhận của khán giả. Hồi tháng 2 năm ngoái, bộ phim “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn đã tạo nên một “cơn sốt” vé, thu về 21 tỷ đồng và hòa vốn sau ba tháng công chiếu. Theo Cục Điện ảnh, đây là một hiện tượng “chưa từng có” đối với các bộ phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, chỉ được phát hành ở một số rạp Nhà nước. Gần đây hơn, bộ phim “Địa đạo” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, xoay quanh cuộc sống của những người lính ở “đất thép thành đồng” Củ Chi, cũng đã ra mắt vào dịp 30/4 và thu về 172 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress