Kiều Lê Khánh An, học sinh lớp 12 chuyên Anh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đã xuất sắc giành được học bổng “Nhà sáng lập” danh giá từ Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Học bổng toàn phần này bao gồm chi phí cho cả chương trình dự bị đại học và chương trình cử nhân.
Học bổng “Nhà sáng lập” được trao cho hai học sinh xuất sắc nhất, không chỉ có thành tích học tập nổi bật mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thể hiện tiềm năng lãnh đạo. Trải qua quá trình xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn gắt gao, Khánh An đã được lựa chọn là một trong hai chủ nhân của học bổng năm nay.
Khánh An chia sẻ sự bất ngờ khi nhận được học bổng này, bởi em chỉ có hai tuần để chuẩn bị hồ sơ. Em cũng nhấn mạnh rằng đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của bản thân.
Câu chuyện của Khánh An là một hành trình vượt khó đầy nghị lực. Em sinh non ở tuần thứ 30 của thai kỳ, chỉ nặng 1,2 kg và gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển thể chất và thần kinh vận động. Các mốc phát triển quan trọng như lẫy, trườn, bò, đi của An đều chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Tình trạng sinh non cũng ảnh hưởng đến thị lực của An. Trong những năm học mầm non và tiểu học, em thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì phải dán che mắt theo chỉ định của bác sĩ. Lớn lên, An bị cận thị nặng (15 diop), gây trở ngại lớn trong học tập, sinh hoạt và các hoạt động thể chất. Đến tuổi dậy thì, em còn phải mặc áo chỉnh cột sống, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nữ sinh.
Những khó khăn chồng chất đã hun đúc ý chí mạnh mẽ trong An, thôi thúc em phải học thật giỏi và ấp ủ mong muốn giúp đỡ những trẻ em sinh non khác.
Từ cấp hai, An bắt đầu học tiếng Anh một cách bài bản. Với niềm yêu thích đặc biệt dành cho ngôn ngữ này, em đã không ngừng học hỏi và trau dồi để rồi đỗ vào lớp chuyên Anh của trường Phan Bội Châu. An áp dụng nhiều phương pháp học tập hiệu quả, như nghe tin tức bằng tiếng Anh, trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh, và làm nhiều bài tập để cải thiện kỹ năng đọc viết.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, An đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể, bao gồm giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, giải ba Olympic tiếng Anh do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, chứng chỉ IELTS 8.0 và SAT 1470/1600. Suốt 12 năm học phổ thông, An luôn đạt thành tích học tập loại giỏi.
Những thành tích nổi bật này, cùng với bài luận đầy cảm xúc, đã giúp An chinh phục được học bổng toàn phần của BUV.

Trong bài luận của mình, An đã kể lại câu chuyện về những khó khăn mà em phải đối mặt khi là một trẻ sinh non. Từ đó, em chia sẻ về mục tiêu thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh tương tự.
An chia sẻ: “Em hiểu rõ những khó khăn mà trẻ sinh non đã, đang và sẽ phải trải qua. Em cũng ý thức được những thách thức khi thành lập một tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, em tin rằng môi trường quốc tế đa dạng tại BUV sẽ giúp em biến ước mơ này thành hiện thực”.
Tại vòng phỏng vấn, ban tuyển sinh đã bày tỏ sự quan tâm đến mục tiêu của An, đồng thời đặt câu hỏi về tính khả thi của dự án.
An đã thuyết phục ban giám khảo bằng sự chân thành và quyết tâm: “Những trăn trở của em về trẻ sinh non không chỉ xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Em có hai em ruột cũng sinh non, vì vậy em thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà các em và gia đình phải đối mặt. Em cũng đã tìm hiểu kỹ lưỡng để biết mình cần phải làm gì để hỗ trợ các em”.

Tiến sĩ Natalie Sasha Goodwin, Chủ nhiệm Trung tâm Hỗ trợ Học thuật, thành viên ban giám khảo học bổng 2025 của BUV, cho biết bà rất ấn tượng với câu chuyện và nghị lực vượt khó của Khánh An.
“Em ấy thể hiện niềm đam mê mạnh mẽ với lĩnh vực mình theo đuổi, sự tự tin và khả năng diễn đạt rõ ràng về mục tiêu mà em ấy muốn hướng tới”, bà Goodwin nhận xét. “Những gì An thể hiện hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà nhà trường đặt ra”.
Khánh An sẽ chính thức nhập học ngành Tài chính của BUV vào tháng 9 tới. Đây là chương trình được cấp bằng bởi Đại học London (Vương quốc Anh), hứa hẹn sẽ mang đến cho An những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện ước mơ của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress