Rabiot bị bán vì ẩu đả với đồng đội? Tin sốc!

**Marseille chìm trong khủng hoảng sau trận thua Rennes: Ẩu đả phòng thay đồ, thanh trừng nội bộ**

Thất bại 0-1 trước Rennes ngay trên sân khách trong trận mở màn Ligue 1 2025-2026 đã đẩy Marseille vào một cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc. Trận đấu ngày 16/8, dù được chơi hơn người từ phút 31, đã kết thúc bằng bàn thua ở phút bù giờ, khơi mào cho một loạt sự kiện đáng xấu hổ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thủ môn Geronimo Rulli đã bày tỏ sự giận dữ với các đồng đội ngay trên sân, và sự bực tức này tiếp tục lan đến phòng thay đồ. Rulli lớn tiếng chỉ trích tiền đạo cánh trái Jonathan Rowe về sự thiếu nỗ lực trên sân.

Theo tờ L’Équipe, cuộc tranh cãi ban đầu chỉ dừng lại ở lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, tiền vệ Rabiot, sau khi cố gắng can ngăn, lại trở thành tâm điểm của một cuộc đối đầu khác với Rowe. HLV Roberto De Zerbi và tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg cũng không giữ được bình tĩnh, những lời lẽ gay gắt của họ vang vọng đến khu vực họp báo, nơi các phóng viên có thể nghe thấy rõ mồn một do vách ngăn mỏng của sân Roazhon Park.

HLV De Zerbi đã xác nhận sự việc này trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Đối thủ đánh bại chúng tôi trên sân, và chúng tôi lại tự hạ gục nhau trong phòng thay đồ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng tôi quá yếu đuối. Ở Marseille, tất cả phải là những người đàn ông mạnh mẽ”.

Theo L’Équipe và RMC Sport, sự việc không chỉ dừng lại ở những lời lẽ nặng nề. Trong bầu không khí căng thẳng, Rabiot đã túm cổ áo Rowe. Những lời xúc phạm qua lại leo thang dẫn đến việc Rabiot tung một cú đấm vào Rowe. Vụ việc tạm lắng khi phiên dịch viên của De Zerbi hỏi Rowe: “Khi Adrien nói điều gì đó với cậu, là để giúp đỡ hay công kích? Hãy nói thật cho tôi nghe!”

Khi phần lớn các cầu thủ Marseille đã lên xe bus để chuẩn bị rời đi, Rowe bất ngờ quay trở lại phòng thay đồ, ban đầu được cho là để thăm Darryl Bakola, người phải ở lại để được chăm sóc y tế sau khi bị choáng trong trận đấu. Tuy nhiên, tại đây, Rowe lại lao vào tấn công Rabiot, dẫn đến một cuộc ẩu đả tay đôi khác, chỉ dừng lại khi Giám đốc Thể thao Medhi Benatia và đội ngũ an ninh can thiệp.

Sau hai ngày cuối tuần im ắng, RMC Sport đưa tin Marseille đã quyết định trừng phạt Rabiot và Rowe vì những hành vi không thể chấp nhận được. Cả hai bị đình chỉ vô thời hạn và không được tham gia buổi tập.

Sáng 19/8, bà Veronique, mẹ kiêm người đại diện của Rabiot, gây bất ngờ cho giới bóng đá Pháp khi tuyên bố với RTL và L’Équipe rằng HLV De Zerbi không muốn làm việc với con trai bà nữa vì “thiếu sự cống hiến”.

Đến tối cùng ngày, Marseille thông báo rao bán cả Rabiot và Rowe. Quyết định này được đưa ra do hành vi không thể chấp nhận được của cả hai trong phòng thay đồ sau trận đấu với Rennes, theo sự đồng thuận của ban huấn luyện và dựa trên quy tắc ứng xử nội bộ.

Rabiot song hành với Rowe trong một pha lên bóng của Marseille ở trận thua Rennes. Ảnh: LÉquipe
Rabiot và Rowe phối hợp trong trận thua của Marseille (Ảnh L’Équipe). Ảnh: Internet

Rowe vốn đã nằm trong danh sách chuyển nhượng tiềm năng do giá trị thị trường hấp dẫn của anh. Tuy nhiên, thông báo này gây sốc cho Rabiot và nhiều đồng đội của anh. Từ vị thế trụ cột và thủ lĩnh được kính trọng, tiền vệ 30 tuổi bị gạt ra rìa và phải rời đi trong vòng 10 ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Trước trận đấu với Rennes, Rabiot từng bày tỏ tình yêu với Marseille trên tờ La Provence, khẳng định anh đã từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn để ở lại và cống hiến cho đội bóng. Anh cũng nhấn mạnh khát khao xây dựng một nền tảng vững chắc cho Marseille cùng với ban lãnh đạo và HLV De Zerbi.

Theo L’Équipe, Rabiot không chỉ là một cầu thủ mà còn là cầu nối giữa phòng thay đồ và ban lãnh đạo, thường xuyên trao đổi với Giám đốc Thể thao Benatia. Tờ báo này nhận định Rabiot hội tụ đầy đủ phẩm chất của một ngôi sao, một tuyển thủ quốc gia và một người dẫn dắt.

Tiền vệ Adrien Rabiot trong trận Marseille thua Rennes 0-1 trên sân Roazhon Park, Rennes, Pháp ngày 16/8. Ảnh: AFP
Adrien Rabiot trong trận thua của Marseille trước Rennes (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Trong một bộ phim tài liệu về mùa giải trước, Chủ tịch Pablo Longoria của Marseille còn ca ngợi Rabiot là “người tuyệt vời nhất” mà ông từng có trong phòng thay đồ. Benatia cũng nhận xét Rabiot không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn có một tinh thần thép.

Tuy nhiên, sau sự cố tại Rennes, Marseille lại cho rằng phong độ của Rabiot không đạt yêu cầu sau kỳ nghỉ hè và vụ ẩu đả là lý do duy nhất khiến họ quyết định chia tay cả hai cầu thủ. Phía Rabiot bác bỏ lập luận này, cho rằng những cuộc ẩu đả như vậy có thể xảy ra ở bất kỳ CLB lớn nào và nên được giải quyết nội bộ.

Luật sư của Rabiot, Romuald Palao, thừa nhận thân chủ và đội ngũ của ông sốc trước thông báo của Marseille. Ông nghi ngờ Marseille lợi dụng vụ việc để bán Rabiot vì các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng không có tiến triển. Ông cũng nhắc đến con số 17 triệu USD, ám chỉ mức giá Marseille muốn bán Rabiot sau khi chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2024.

Marseille bác bỏ cáo buộc từ phía Rabiot, khẳng định cả Chủ tịch Longoria, Giám đốc Benatia và HLV De Zerbi đều thống nhất về việc cần loại bỏ cầu thủ này. Theo L’Équipe, HLV De Zerbi cảm thấy bị Rabiot phản bội và đã nghĩ đến việc để anh ra đi trước khi ban lãnh đạo cũng xem đó là điều tất yếu.

HLV De Zerbi được cho không còn tin tưởng Rabiot từ đợt tập huấn hè ở Hà Lan hồi tháng 7. Ảnh: LÉquipe
De Zerbi mất niềm tin vào Rabiot từ hè (Ảnh L’Équipe). Ảnh: Internet

Vụ việc liên quan đến Rabiot nối dài truyền thống bất ổn tại Marseille. Mùa trước, HLV De Zerbi từng xung đột với Ismael Kone, buộc các thành viên khác trong đội phải can ngăn. Nhiều lần khác, mâu thuẫn cũng bùng phát giữa nội bộ cầu thủ, giữa cầu thủ với HLV, nhưng mọi việc tạm lắng nhờ Marseille cán đích thứ nhì Ligue 1 và giành vé dự Champions League.

Những sự kiện gần đây đã đẩy Marseille vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đội bóng và khả năng ổn định nội bộ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *