Tôi viết những dòng này để chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình, sau bài viết “Tôi từng gửi 300 triệu đồng nhưng bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con” đã nhận được nhiều sự quan tâm và góp ý từ mọi người. Tuy nhiên, tôi buộc phải khẳng định rằng, tôi không thể chu cấp thêm bất kỳ khoản nào nữa.
Gia đình tôi vừa mới xây dựng, công việc kinh doanh lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Thực sự, dù chỉ vài trăm ngàn, tôi cũng không thể xoay xở được.

Tháng vừa qua, bạn gái cũ yêu cầu tôi tăng mức chu cấp vì con bước vào năm học mới, phát sinh nhiều khoản như tiền đồng phục, tiền xây dựng trường, học phí và các loại quỹ hội. Tôi đã giải thích rằng học phí hiện tại đã được miễn, tiền ăn thì cô ấy lo, tôi chỉ có thể hỗ trợ 1,5 triệu đồng vì tình hình tài chính eo hẹp. Đáp lại, tôi nhận được một tràng tin nhắn trách móc, đại ý rằng trách nhiệm của ai thì người đó phải tự gánh vác, đã hứa 2 triệu thì dù khó khăn đến đâu cũng phải xoay sở, chứ không thể để con cái chịu đói.
Thực tế là cả tháng nay tôi đã ngừng chu cấp để cô ấy tự xoay xở. Số điện thoại của cô ấy tôi đã chặn từ lâu. Dù cô ấy liên tục nhắn tin đòi tiền từ đầu tháng, tôi vẫn giữ im lặng. Cô ấy trách móc tôi ngày xưa hứa hẹn quá nhiều nhưng không thực hiện được, rồi phàn nàn việc chu cấp 1,5 triệu đồng mà tôi cứ chia nhỏ ra, đầu tháng gửi 500 nghìn, giữa tháng gửi 500 nghìn, cuối tháng 500 nghìn. Nhưng tôi chỉ có thể xoay xở được đồng nào thì gửi đồng đó, chứ không thể có sẵn một khoản lớn để gửi một lần. Không phải tôi cố tình không gửi, mà thực sự tôi không kiếm ra tiền. Công việc kinh doanh đình trệ, lo cho gia đình nhỏ của mình còn chưa xong, làm sao có thể gánh vác thêm?
Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng tôi đã hoàn toàn mất khả năng chu cấp. Mong rằng những ai ở trong hoàn cảnh tương tự sẽ thấu hiểu quyết định này của tôi. Với gánh nặng nợ nần và công việc kinh doanh bấp bênh, tôi thực sự không biết lấy đâu ra tiền để chu cấp thêm.
Admin
Nguồn: VnExpress