Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại Tây Ninh khiến bốn người trong một gia đình bị thương nặng, hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đạt, 37 tuổi, quê ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Đạt sống chung với người phụ nữ 32 tuổi và hai con nhỏ (một bé gái 13 tuổi và một bé trai 5 tuổi). Do nợ nần chồng chất, giữa Đạt và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm là việc người vợ nhiều lần bị chồng hành hung.

Vào khoảng giữa tháng 5, người vợ đã quyết định nộp đơn ly hôn lên tòa án. Đến tháng 6, chị đưa hai con ra ngoài thuê phòng trọ riêng để tiện đi làm công nhân. Đạt liên tục tìm cách liên lạc, nhắn tin và tìm đến phòng trọ để thuyết phục vợ con quay về nhưng không thành công.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 17/8. Đạt đã mua 5 lít xăng, tìm đến phòng trọ và gọi con trai mở cửa. Sau khi vào được bên trong, Đạt leo lên gác, nơi vợ và hai con đang ngủ, rồi tưới xăng lên người cả ba và đồ đạc xung quanh, sau đó châm lửa đốt. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.
Tình trạng của các nạn nhân hiện đang rất nguy kịch. Đạt và vợ đều bị tổn thương từ 70-79% bề mặt cơ thể, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp chưa xác định và nhiễm trùng huyết. Bé trai bị bỏng độ 2, 3 chiếm 70-75% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm theo bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé gái bị bỏng độ 2, 3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc và có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.
Các bác sĩ đang nỗ lực sử dụng nhiều phương pháp điều trị khác nhau để giành lại sự sống cho hai đứa trẻ. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận và thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress