Hãng tin RIA Novosti vừa công bố một đoạn video ghi lại cảnh xe tăng T-72 của Nga thực hiện nhiệm vụ phá mìn, mở đường cho các đơn vị tấn công vào cứ điểm của Ukraine gần làng Malaya Tokmachka, thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Sự việc diễn ra cách đây một tuần.
Theo lời chỉ huy đơn vị, chiếc xe tăng này đã dọn sạch 18 km đường, xuyên qua một bãi mìn dày đặc. Mặc dù phải đối mặt với 24 cuộc tấn công từ máy bay không người lái (drone) tự sát của Ukraine, kíp lái vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Sự cố xảy ra khi xe tăng bị đứt xích do vướng phải 3-4 quả mìn liên tiếp ở cuối hành trình, nhưng tổ lái đã được sơ tán an toàn về căn cứ.
Trưởng xe tăng, với hô hiệu Surgut, kể lại: “Chúng tôi nhận lệnh tiến theo lộ trình đã định. Ngay khi xe tăng vừa vào tuyến đường, một chiếc drone FPV (góc nhìn thứ nhất) đã tấn công. Chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển, rời khỏi bìa rừng và tiến ra đường nhựa.”
Trên đường nhựa, chiếc T-72 phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ drone FPV của Ukraine. Surgut mô tả có thời điểm 4-5 chiếc drone lao xuống cùng lúc, tạo thành một “cơn mưa drone”. Khi đến cuối lộ trình, số lượng mìn chống tăng phát nổ ngày càng nhiều, cùng với sự xuất hiện liên tục của drone FPV.
“Có tới 3-4 vụ nổ liên tiếp, tôi không nhớ chính xác bao nhiêu quả mìn. Một quả nổ dưới bộ cày mìn, một quả nổ bên phải. Sau đó, xe tăng cán phải một quả mìn, và lái xe thông báo ‘đứt xích phải rồi’,” Surgut nhớ lại.

Kíp xe tăng Nga đã nhanh chóng tận dụng làn khói bụi dày đặc để rời khỏi chiếc T-72 bị bất động. Họ mang theo bộ đàm, áo chống đạn và các trang bị cần thiết, ẩn nấp dưới gầm xe.
Lợi dụng khoảng lặng giữa các đợt tấn công bằng drone, ba quân nhân Nga đã chạy đến một vạt rừng gần đó. Họ ẩn náu tại đây suốt đêm, sử dụng lớp phủ cách nhiệt để tránh bị phát hiện bởi camera hồng ngoại trên các drone trinh sát của Ukraine.
Sáng sớm hôm sau, Surgut liên lạc với sở chỉ huy trung đoàn qua bộ đàm. Được sự yểm trợ của lực lượng drone, họ đã được sơ tán đến đơn vị gần nhất. Rất may, không ai trong kíp lái T-72 bị thương nghiêm trọng.

Pháo thủ có hô hiệu Kvadrat cho biết, trong quá trình phá mìn mở đường, chiếc T-72 còn bắn phá 3 cứ điểm của Ukraine trên mặt trận Malaya Tokmachka. “Lính Ukraine đã đào công sự, nhưng đạn nổ mảnh cỡ 125 mm của T-72 vẫn đủ sức công phá,” Kvadrat nói.
Kíp xe Nga nhận định rằng các đơn vị Ukraine đã bị bất ngờ và phải sử dụng mọi vũ khí để ngăn chặn chiếc T-72. “Đây là một chuyến mở đường táo bạo, thể hiện lòng dũng cảm và sự phối hợp ăn ý của cả kíp xe. Chúng tôi nghĩ về gia đình, lên đường, hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn,” Kvadrat chia sẻ.
Những hình ảnh được truyền thông Nga công bố cho thấy kíp xe được trao thưởng, phía sau là chiếc xe tăng T-72 được trang bị giáp lồng, lưới chống drone và vải ngụy trang. Tuy nhiên, không rõ đây có phải là chiếc T-72 đã tham gia nhiệm vụ mở đường tại mặt trận Malaya Tokmachka hay không.
Trong chiến sự tại Ukraine, phá mìn mở đường là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất đối với xe tăng. Việc di chuyển chậm và thường theo lộ trình cố định khiến xe tăng trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone tự sát của đối phương.

Từ năm ngoái, quân đội Nga đã tăng cường trang bị giáp bảo vệ cho những xe tăng làm nhiệm vụ phá mìn mở đường. Loại giáp tự chế này, được ví như “mai rùa,” đã chứng minh hiệu quả trong việc vô hiệu hóa nhiều loại drone của Ukraine.
Mặc dù giáp bọc kín thân xe giúp tăng khả năng bảo vệ, nó cũng làm giảm đáng kể độ cơ động, khả năng quan sát và xoay tháp pháo. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây cho rằng đây là một giải pháp hợp lý, vì xe tăng làm nhiệm vụ phá mìn mở đường thường phải di chuyển chậm và dễ bị tấn công bởi drone.
Gần đây, một số xe tăng Nga còn được phủ kín bằng cáp thép để che các khe hở trên giáp mai rùa, trong khi phần mái được phủ các bó cáp kim loại dựng đứng. Lớp giáp tự chế này khiến chúng được gọi là “xe tăng quái vật” hoặc xe tăng “con nhím”.
Admin
Nguồn: VnExpress