Nghệ sĩ Phạm Đức Thành, người có đóng góp lớn trong việc gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống Việt Nam, đã qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, bạn bè và những người yêu mến nghệ thuật dân tộc.
Sinh năm 1956, nghệ sĩ Phạm Đức Thành sớm bộc lộ tài năng âm nhạc thiên bẩm. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã làm quen và thành thạo nhiều nhạc cụ dân tộc. Năm bốn tuổi, ông đã chơi trống chèo, năm tuổi chơi đàn mandolin, và đến năm sáu tuổi đã có thể chơi đàn bầu, đàn nhị.

Năm 1974, ông bắt đầu sự nghiệp tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Với mong muốn trau dồi kiến thức và kỹ năng, ông vào TP.HCM để nghiên cứu âm nhạc cổ truyền của miền Trung và miền Nam. Năm 1983, ông tốt nghiệp thủ khoa Đại học ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.
Từ năm 2006, nghệ sĩ Phạm Đức Thành định cư tại Canada. Tại đây, ông tiếp tục sự nghiệp truyền bá văn hóa Việt Nam bằng việc mở các lớp dạy đàn bầu và ca nhạc dân tộc, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống đến cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.
Những đóng góp của ông được ghi nhận khi đài truyền hình ART của Canada vinh danh ông là nghệ sĩ có đóng góp lớn trong việc truyền bá, gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ông cũng từng có cơ hội biểu diễn cùng nghệ sĩ đàn tỳ bà nổi tiếng Trung Quốc Liu Fang và giáo sư Trần Văn Khê tại nhiều festival âm nhạc dân tộc quốc tế.

Năm 2018, nghệ sĩ Phạm Đức Thành tổ chức liveshow lớn đầu tiên tại Việt Nam mang tên “Độc huyền cầm” tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp biểu diễn của ông.
Trước khi qua đời, nghệ sĩ sống một mình và được các chị em ruột chăm sóc. Ông mắc bệnh thận và tim. Tang lễ của ông đang được gia đình lo liệu và ông sẽ được an táng tại quê nhà Ninh Bình. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân và có một con trai.
Admin
Nguồn: VnExpress