Trong xã hội hiện đại, quan niệm về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, người ta thường nói về việc mẹ chồng khắt khe với con dâu, thì ngày nay, không ít bà mẹ chồng lại cảm thấy chính con dâu mình mới là người quá để ý và xét nét.
Tôi là một người mẹ có con trai đã lập gia đình. Con dâu tôi là một cô gái giỏi giang, có học thức và tính cách thẳng thắn. Có lẽ vì vậy mà con rất để ý đến tôi trong mọi việc. Từ cách tôi ăn mặc, nấu nướng, đến việc tôi trò chuyện với ai, gọi điện cho ai, con đều quan sát và để tâm. Đôi khi, chỉ một câu nói vu vơ của tôi cũng bị con hiểu thành ý “móc mỉa”, khiến con khó chịu.
Tôi luôn cố gắng không can thiệp vào cuộc sống riêng của các con. Tôi không giữ chìa khóa nhà con, không tự ý chăm sóc cháu nếu không được nhờ. Vậy mà, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ với con dâu. Có lần, tôi nấu món ăn theo thói quen, con dâu nhẹ nhàng góp ý: “Mẹ nên nấu nhạt hơn một chút, tụi con ăn không quen vị mặn”. Câu nói đó khiến tôi chạnh lòng.
Tôi không giận con, nhưng cảm thấy buồn. Phải chăng, trong xã hội ngày nay, mẹ chồng phải thật hoàn hảo, ít nói, ít thể hiện thì mới được con dâu yêu quý? Liệu có phải các cô gái trẻ đang nhìn mẹ chồng bằng một lăng kính quá khắt khe? Điều tôi mong muốn là, trong mỗi gia đình, cả người trẻ và người già đều học cách mở lòng với nhau hơn.
Chúng tôi, những người làm mẹ chồng, cũng có cảm xúc và mong muốn được nhìn nhận bằng ánh mắt bao dung. Chúng tôi cũng đã từng cố gắng chấp nhận những khác biệt của con dâu ngay từ những ngày đầu con bước vào gia đình. Tôi mong muốn được lắng nghe những chia sẻ từ những người mẹ chồng có chung hoàn cảnh để cùng nhau tìm kiếm sự thấu hiểu và đồng cảm.
Admin
Nguồn: VnExpress