Chính quyền xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương để tìm kiếm chị Vân, người đã mất tích từ ngày 20/8 khi đi bắt ốc đá.
Theo thông tin từ gia đình, vào sáng ngày 20/8, chị Vân rời khỏi nhà ở thôn Đồng Ao, mang theo một bao tải nhỏ để đi bắt ốc đá. Chị không mang theo điện thoại và đến tối cùng ngày không thấy trở về. Vợ chồng em trai chị đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm trên diện rộng tại khu vực rừng núi rậm rạp, nhiều đá tai mèo, nơi chị Vân thường đến bắt ốc. Bên cạnh việc tìm kiếm trực tiếp trên địa bàn, cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường nghi vấn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin gì thêm.
Được biết, chị Vân sống một mình và mưu sinh bằng nghề bắt ốc đá trên núi nhiều năm nay. Đây là công việc phụ của nhiều người dân địa phương, đặc biệt vào mùa mưa.
Trước đó, vào tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Khánh, 73 tuổi, cũng mất tích khi đi bắt ốc đá tại xã Ninh Hải cũ (nay là phường Nam Hoa Lư). Sau hơn một năm tìm kiếm không có kết quả, đến ngày 13/8 vừa qua, người dân đã phát hiện hài cốt của ông dưới một tảng đá lớn ở thôn Hải Nham.
Ốc đá Ninh Bình (Bellamya chinensis) là một đặc sản của vùng, sinh sống ở các khe núi ẩm thấp. Chúng ăn lá rừng và thảo dược, tạo nên hương vị đặc trưng, thịt giòn và thơm ngon, được người dân địa phương ưa chuộng. Loài ốc này thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm.
Admin
Nguồn: VnExpress