Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Thanh Tùng, ấp Cái Ngay, đã thiêu rụi 56 ki-ốt vào tối 22/8. Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nghi phạm gây ra vụ cháy, Nguyễn Văn Phúc, hiện đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của Công an tỉnh Cà Mau do bị bỏng và ngạt khói.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Phúc và người phụ nữ 52 tuổi sống chung như vợ chồng trong một ki-ốt thuê tại chợ. Ông Phúc làm nghề chạy đò, còn người phụ nữ buôn bán tại chợ. Mâu thuẫn và cãi vã do ghen tuông đã nảy sinh giữa hai người. Vào trưa cùng ngày, ông Phúc đã dùng dao tấn công người phụ nữ.
Bà Nguyễn Thị Ái, một tiểu thương có 11 ki-ốt bị cháy, kể lại rằng sau khi bị tấn công, người phụ nữ đã chạy ra khỏi nhà với nhiều vết thương trên người. Bà Ái và người cháu đã đưa nạn nhân đến bệnh viện. Trên đường đi, nạn nhân lo lắng nói “coi chừng ổng đốt nhà lồng”. Chồng bà Ái đã cố gắng ngăn chặn nhưng ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Anh Dương Văn Đồng, người sống đối diện nhà ông Phúc, cho biết đã chứng kiến ông Phúc xả khí gas ra khắp nhà trước khi dùng bật lửa đốt. Anh Đồng cùng những người xung quanh đã nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy mini nhưng bất thành. Do quá hoảng loạn, anh đã phải rời khỏi hiện trường.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các ki-ốt liền kề. Do phần lớn các công trình được làm bằng gỗ và tôn, cùng với gió mạnh, đám cháy lan rất nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Chỉ trong vòng nửa giờ, gần như toàn bộ khu chợ đã chìm trong biển lửa. Nhiều người dân đã phải bỏ lại tài sản và chạy thoát thân.

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người đến dập lửa. Tuy nhiên, vị trí cháy nằm sát bờ sông gây khó khăn cho công tác tiếp cận và chữa cháy. Một số ca nô của lực lượng PCCC và người dân đã được sử dụng để khống chế ngọn lửa từ phía sông.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.
Admin
Nguồn: VnExpress