Gửi tới anh, người em chưa từng gặp, qua những dòng tâm sự này, em mong sớm tìm thấy anh, mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời em. Dạo gần đây, em thường xuyên nhận được những câu hỏi quen thuộc: công việc ổn không, cuộc sống có vui không, và đặc biệt là chuyện tình cảm thế nào, bao giờ thì cưới? Mọi người xung quanh đều cho rằng em đã đến lúc ổn định cuộc sống riêng. Em hiểu những lời đó không sai, bản thân em cũng mong muốn điều đó, chỉ là có lẽ em chưa tìm được đúng người. Vì vậy, em quyết định gửi gắm tâm tư này qua VnExpress, hy vọng sẽ có cơ hội gặp được anh.
Em sắp bước sang tuổi 33, độ tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa quá muộn để bắt đầu xây dựng một tổ ấm. Với em, mong muốn hạnh phúc không giới hạn ở tuổi tác. Em khao khát một mái ấm thực sự, nơi có người để yêu thương, một chốn để trở về, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui, khó khăn hay thuận lợi. Em là một cô gái giản dị trong cả vẻ ngoài lẫn lối sống. Trong công việc, em luôn giữ một thái độ tích cực, hòa đồng, cùng nhau phát triển, không ganh đua hay vụ lợi. Trong cuộc sống, em luôn cố gắng sống chân thành, không xu nịnh, không làm hại ai. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại: một công việc hành chính ổn định, một gia đình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nếu có thêm anh, cuộc sống của em sẽ trọn vẹn hơn.
Em xin phép “phác họa” một vài nét về bản thân để anh hình dung, còn cảm nhận thực tế, em xin dành cho lần gặp mặt đầu tiên. Về ngoại hình, em có dáng người và khuôn mặt bình thường, dễ nhìn, tóc đen, da sáng. Em thường mặc trang phục công sở, không quá giỏi trong việc phối đồ hay chạy theo xu hướng thời trang. Về tính cách, em khá thẳng thắn và rõ ràng. Em biết khi nào cần nghiêm túc, khi nào có thể vui đùa. Em không giỏi nói những lời hoa mỹ, sáo rỗng, mà luôn nhìn nhận vấn đề một cách thực tế. Về sở thích, em thích sự gọn gàng, ngăn nắp, thích chăm sóc bản thân và gia đình, thích vào bếp. Thời gian rảnh, em thích đi cà phê, xem phim, nghe nhạc hoặc chơi thể thao. Em mong muốn tìm được một người phù hợp về suy nghĩ, tính cách và quan điểm sống, cùng nhau xây dựng một cuộc sống lâu dài, chia sẻ và vun đắp những điều còn thiếu.
Về anh, em mong anh là một người có công việc và thu nhập ổn định, có chí cầu tiến. Nếu anh còn thiếu điều gì, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng sau này. Em hy vọng anh không dính vào các tệ nạn xã hội. Bia rượu có thể không tránh khỏi trong những buổi giao tiếp, nhưng em mong anh biết giữ mình. Với em, vợ chồng là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không có sự phân biệt ai hơn ai kém. Đó là những yếu tố cơ bản để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Em chưa từng kết hôn và cũng không vướng vào bất kỳ mối quan hệ phức tạp nào, em hy vọng anh cũng vậy.
Em đang sống và làm việc tại Hà Nội, quê em cũng ở gần đó, chỉ cần đi xe vài tiếng là về tới nhà. Nếu anh cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội thì thật tuyệt vời, còn nếu anh ở xa hơn cũng không sao, em sẽ có cơ hội khám phá những vùng đất mới. Em mong sớm gặp được anh.
(Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)
Admin
Nguồn: VnExpress