Xóa bỏ định kiến ly hôn: Nỗ lực thay đổi xã hội

Tại Bắc Kinh, một nữ doanh nhân 40 tuổi chia sẻ: “Tôi công khai chuyện ly hôn vì đó không phải là điều đáng xấu hổ.” Câu nói này, cùng với những bài viết về cuộc sống sau ly hôn của cô, đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ nhiều phụ nữ có hoàn cảnh tương tự, phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong xã hội Trung Quốc.

Giữa năm ngoái, người phụ nữ này đã thành lập Mei Club, một dịch vụ chuyên cung cấp tư vấn pháp lý, hỗ trợ nuôi con và cố vấn tinh thần cho các bà mẹ đơn thân. Câu chuyện của cô là minh chứng cho thấy ngày càng có nhiều phụ nữ Trung Quốc xem ly hôn như một khởi đầu mới, một bước ngoặt để xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn. Điều này đi ngược lại với quan niệm truyền thống, nơi gia đình do người cha làm chủ được coi là nền tảng xã hội, và phụ nữ ly hôn thường bị xã hội đánh giá là ích kỷ và thất bại, trong khi đàn ông ly hôn lại ít phải chịu sự phán xét.

Số liệu thống kê từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, công bố vào cuối tháng 7, cho thấy xu hướng này ngày càng rõ rệt. Trong nửa đầu năm 2025, số vụ ly hôn tăng nhanh hơn so với số vụ kết hôn so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, có 1,331 triệu vụ ly hôn, tăng 4,5%, trong khi số vụ kết hôn là 3,539 triệu, chỉ tăng 3,2%. Trong quá khứ, số lượng kết hôn luôn vượt trội so với ly hôn, nhưng trong hai thập kỷ qua, số cuộc hôn nhân ở Trung Quốc đã giảm, trong khi số vụ ly hôn lại tăng lên. Khoảng cách giữa hai con số này đang thu hẹp nhanh chóng và dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng này trong tương lai.

Sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân và ly hôn còn được thể hiện qua những câu chuyện cá nhân gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Giữa tháng 7, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đến từ vùng nông thôn Sơn Đông đã thu hút sự chú ý khi kể về cuộc hôn nhân sắp đặt kéo dài ba thập kỷ, với bạo lực gia đình và sự phản đối của cha mẹ khi bà muốn ly hôn, trên sân khấu hài độc thoại. Với nghệ danh “đạo diễn Phương”, bà đã khiến khán giả vừa cười vừa khóc. Sự nổi tiếng của bà lớn đến mức giá vé 11 USD đã bị đẩy lên tới 137 USD. Tương tự, vào năm ngoái, bà Su Min, 60 tuổi, ở Trịnh Châu, Hà Nam, cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi khi hoàn tất thủ tục ly hôn sau 38 năm chung sống với chồng. Bà được biết đến với biệt danh “bà dì lái xe tự do” từ năm 2020, khi bà ghi lại hành trình một mình lái xe xuyên Trung Quốc để thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Không chỉ có vậy, chương trình thực tế “See You Again”, phát sóng vào cuối năm 2024, với sự tham gia của ba cặp vợ chồng đang cân nhắc ly hôn, cũng đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng, tạo ra hơn 100 chủ đề thịnh hành trên Weibo. Trong số đó, hai cặp đôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

Các nhà phân tích cho rằng sự phổ biến của những câu chuyện và chương trình này phản ánh sự hiện đại hóa nhanh chóng của xã hội Trung Quốc, sự gia tăng của chủ nghĩa cá nhân và sự thay đổi trong các chuẩn mực giới, làm suy yếu những điều cấm kỵ xung quanh vấn đề ly hôn. Tiến sĩ Zhao Litao, từ Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận định rằng quá trình di cư, đô thị hóa và dịch chuyển kinh tế đã khiến người dân chú trọng hơn đến chất lượng cuộc sống cá nhân thay vì chỉ đơn thuần duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ông cho rằng xu hướng này tương tự như ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ly hôn dần trở nên ít bị kỳ thị hơn, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nhờ sự tác động của truyền thông và các chương trình thực tế. Bên cạnh đó, sự độc lập về tài chính cũng giúp phụ nữ, đặc biệt là ở khu vực đô thị, cởi mở hơn so với nam giới khi nói về vấn đề ly hôn.

Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: Nguồn và ý nghĩa sử dụng. Ảnh: Internet

Phó giáo sư Pan Wang tại Đại học New South Wales (Australia) cho rằng việc phụ nữ chia sẻ câu chuyện ly hôn của mình trên mạng xã hội là một cách để tự trao quyền cho bản thân, xây dựng mạng lưới hỗ trợ và thể hiện tinh thần nữ quyền, phản kháng lại quan niệm truyền thống coi ly hôn là một điều đáng xấu hổ. Bà Pan Wang cũng lưu ý rằng đàn ông thường ít công khai về việc ly hôn hơn, chủ yếu là để tránh đưa những vấn đề gia đình ra trước công chúng.

Tuy nhiên, sự cởi mở về vấn đề ly hôn cũng vấp phải những phản ứng trái chiều. Lynn, một blogger trên nền tảng Xiaohongshu, là một ví dụ điển hình. Ban đầu, cô chỉ chia sẻ về việc chuyển ra ngoài và sống một mình sau khi ly hôn, sau đó mở rộng sang những trải nghiệm và sự phức tạp của quá trình này. Sự thẳng thắn của Lynn đã giúp cô nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ, nhưng đồng thời cũng khiến cô phải hứng chịu nhiều bình luận ác ý từ đàn ông, những người cho rằng việc công khai chuyện ly hôn là một điều rất đáng xấu hổ. “Tôi đã bị tấn công trên mạng, phải chặn tất cả các bình luận và tin nhắn, và ngừng đăng bài,” Lynn chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *